Nhảy đến nội dung
 

Đừng để game dập tắt cuộc đời

Khi tài khoản ngân hàng báo "số dư không đủ", Hoàng bắt đầu xoay tiền. Có lúc mượn bạn, có khi nợ thẻ tín dụng để tiếp tục vòng luẩn quẩn chiến game và tự dập tắt tuổi trẻ mình.

"Cái đáng sợ khi bỏ game không phải cảm giác thiếu thốn, khó chịu trong cơ thể mà là sự khó chịu của tinh thần. Có những ngày không chơi game, em lơ đãng, chẳng tìm thấy niềm vui và cũng chẳng ai công nhận mình hữu hình như những trận thắng trong thế giới ảo".

Đó là lời gan ruột của Phạm Thanh Thu* (18 tuổi) - cô gái đã cai nghiện thành công game online, học tại Trường THPT nội trú IVS - ngôi trường chuyên đào tạo các học sinh cá biệt, nghiện game và hiếu động.

Khi game thành thứ không thể thiếu

Thu nói hồi mới chơi cũng khảng khái rằng chơi được sẽ bỏ được. Thực tế càng chơi Thu càng lún sâu, càng thua càng muốn chiến nữa. Dùng kỹ năng vẫn chưa đủ, cô gái 18 tuổi sẵn sàng bỏ thời gian và nhiều tiền bạc để bù lại phần thiếu sót ấy.

Nhớ thời gian 3 tháng đầu khi được gia đình đưa vào trường cai nghiện game, Thu miêu tả đó là chuỗi ngày cực hình:

"Khi chơi game đã thành thói quen, niềm vui thì lúc vắng game sẽ chán chường vô cùng. Lúc đó, từng giờ trôi qua với em dài như một năm. Ngủ thì không được, mà thức chẳng biết làm gì, chỉ muốn nổi loạn để lại được chơi game".

Một số người thậm chí còn xem game là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Có ngày game bảo trì, cúp điện hay bị lỗi mạng... với những game thủ ấy là ngày vô vị.

Như tại một quán cà phê nhỏ trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình (TP.HCM), đây là "đại bản doanh" của một nhóm thanh thiếu niên 16 - 22 tuổi ngày nào cũng có mặt lúc giữa trưa rồi cùng nhau chơi game đến chiều muộn.

Bắt chuyện, Nam - cậu lớn tuổi nhất trong nhóm - cho biết đây đều là các thành viên clan (bang hội) của Nam trong game liên quân. Có người còn đi học, có người như Nam đã bỏ học sớm, cứ đúng giờ này lại ngồi quán chơi game.

Hỏi chuyện làm lụng, chàng trai 22 tuổi trả lời gọn hơ: "Em chạy xe công nghệ, chạy đêm không hà nên sáng ra đây chơi sương sương mấy trận".

Mấy trận của Nam kéo dài từ khoảng 11h trưa đến 18h. Cả nhóm 4 người không ăn gì cả, chỉ mấy lon nước ngọt rồi ngồi chiến game liên tục. Họ mang đủ "đồ nghề", từ sạc dự phòng cho đến cả chiếc điện thoại riêng phòng khi rớt mạng.

"Rớt mạng hay hết pin là có cái chiến game liền, chỉ trừ trường hợp game bảo trì hay đang nâng cấp gì đó thì tụi em chịu. Mấy lúc đó chán phèo hà, chẳng biết làm gì, ráng ngủ tới chừng nào nó bảo trì xong ra chơi tiếp" - vừa trả lời, Nam vừa cắm mặt vào trận game đang chơi.

Nam cũng như nhiều người trong "bang hội" nói game là sở thích, không nghiện. Nhưng khi hỏi họ chơi bao nhiêu tiếng một ngày, con số nhận được đều trên... 5 tiếng!

Ước mơ dang dở vì game

Ở vùng đất đỏ bạt ngàn cao su Bình Phước cũ (nay Đồng Nai), nhiều dân tứ xứ kiếm việc nuôi thân không cần bằng cấp. Họ có thể lượm điều thuê, hái cà phê hay cạo mủ cao su...

Cũng chính suy nghĩ đó, Chiến (25 tuổi, xã Nghĩa Trung, Đồng Nai) giờ đã hối hận vì từng nông cạn cho rằng cứ chơi, học không được thì về làm rẫy!

Tuổi 25, trong khi bạn bè cấp 3 của Chiến áo quần gọn gàng làm việc phòng lạnh thì cậu phải lọ mọ dậy từ 2h sáng để cạo mủ cao su. 9h sáng, chàng trai với quần áo lấm lem mới về đến nhà, ngủ đến trưa lại tiếp tục ra quán net cày cuốc trên bảng xếp hạng game online.

"Cuộc sống mình giờ như vòng luẩn quẩn, bắt đầu cầm dao đi cạo mủ lúc 2h, về lại ngủ tới trưa rồi ra quán net bấm điện tử tới chiều về ăn cơm rồi lại tiếp tục ngủ, năm 12 tháng cứ hệt như vậy" - Chiến lừ đừ kể cuộc sống hiện tại.

Trong những ngày mệt nhoài mưu sinh lúc nửa đêm, đôi lúc Chiến cũng thoáng nhớ giấc mơ làm quân nhân. Giấc mơ ấy từng bị quên lãng bởi trò chơi điện tử mà Chiến chơi cùng bạn bè năm học cấp 2.

Lúc đó nhà xa, học 2 buổi, cậu thường ở lại trường, thay vì nghỉ ngơi thì Chiến cùng bạn xuống chơi tiệm game gần đó. Ban đầu chỉ các trò offline giải trí, dần dần cậu chơi game online, cày cuốc vật phẩm, thứ hạng... thậm chí nhịn ăn trưa để lấy tiền nạp thế giới ảo.

"Lúc đầu chơi khi nghỉ trưa, riết rồi chơi luôn trong tiết trống và sau này là thường xuyên cúp tiết đi chơi. Hồi đó chơi chỉ biết cuộc sống trong game, đi đâu cũng bàn game, về nhà lại lên mạng xem người ta chơi... chứ không còn hứng thú chuyện học nữa" - Chiến chia sẻ.

Đến giờ bà Thủy (51 tuổi, mẹ Chiến) vẫn khổ tâm với con. Bà kể rất nhiều lần Chiến trốn học đi chơi bị bà bắt tại tiệm game, cả trăm lần hứa hẹn nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy.

"Nó chật vật học xong lớp 9, tôi hỏi thẳng còn muốn học hay chọn chơi game, nó kêu chán học, muốn đi làm. Ông xã và tôi bực dữ lắm, tại thấy nó không còn hứng thú học nữa nên đành thôi. Giờ ở nhà bắt đi cạo mủ tự nuôi thân, sau giờ làm giờ nó vẫn chơi game hệt vậy" - bà Thủy than thở.

Người mẹ 51 tuổi giờ đã bất lực với con trai!

Làm bao nhiêu tiền "nướng" hết cho game

Chơi hay thôi chưa đủ, với nhiều tựa game online, việc nạp tiền để mua trang phục, vật phẩm mới là thứ nói lên đẳng cấp người chơi.

Như Mạnh Hoàng - 20 tuổi, người chơi chung "bang hội" với Nam - hiện đã nghỉ học, cũng đang chạy xe công nghệ kiếm sống, chia sẻ mỗi tháng chạy lai rai được ít triệu đồng nhưng nửa số tiền đó... "nướng" cho game.

Cậu kể, ban đầu chỉ nạp vài chục ngàn, rồi vài trăm. Sau đó, thấy bạn bè khoe đồ xịn trong game, cảm giác ganh đua nổi lên. "Em cũng muốn có đồ hiếm, leo hạng cho oai, rồi dần dần nạp cả triệu, vài triệu một tháng. Đỉnh điểm có tháng em nạp gần chục triệu" - Hoàng nói thêm.

Khi tài khoản ngân hàng báo "số dư không đủ", Hoàng bắt đầu xoay tiền. Có lúc mượn bạn, có khi nợ thẻ tín dụng để tiếp tục vòng luẩn quẩn chiến game và tự dập tắt tuổi trẻ mình!

* Tên nhân vật đã thay đổi.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn