Đừng chọn giới tính, hãy chọn yêu thương !

Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc phải xóa bỏ hoàn toàn quan niệm trọng nam khinh nữ, kêu gọi xã hội yêu thương và trân trọng trẻ em gái, hướng đến cân bằng giới bền vững.
Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn còn đậm nét
Chị Trần Thị Ngọc Hà (32 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) cho biết khi siêu âm thai hơn 4 tháng, chị đã phải nghe những lời thành kiến khi biết là bé gái. "Vì khi kể cho gia đình, mẹ chồng đã thở dài: "Lại là vịt giời à?", chị Hà nói. Theo chị Hà, đó là lần thứ ba chị mang thai con gái, trong khi chồng là con trai một trong nhà.
Chị Vương Huỳnh Thanh Thảo (37 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cũng tâm sự: "Khi tôi siêu âm con thứ 3 là con gái, bố chồng bảo tôi "không biết đẻ". Mẹ chồng cũng lắc đầu liên tục. Chồng tôi thì im lặng, nhưng mỗi lần tôi sinh con xong là anh ấy ngủ riêng. Tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần. Đến đứa thứ tư, tôi sinh con trai. Khi đó tôi mới hết bị gia đình chồng nói ra nói vào".
Chị Hà, chị Thảo chỉ là 2 trong số rất nhiều phụ nữ vẫn đang chịu áp lực phải sinh "con trai nối dõi". Họ đều rất buồn và cảm thấy bất công vì tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn còn đậm nét trong cuộc sống.
Chuyên gia tâm lý Đỗ Thảo Hạnh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: "Đó là một sự bất công khởi nguồn từ tư tưởng trọng nam khinh nữ trong văn hóa Á Đông, đến nay vẫn chưa được xóa bỏ triệt để. Câu nói: "Sao con lại là con gái?" chính là vết thương trong lòng những đứa trẻ. Có những phân biệt giữa con trai và con gái ngay tại một gia đình. Như bố chở con trai đi học, còn con gái thì phải đi bộ. Con trai được bố cho học ngoại khóa, con gái thì không…".
Chuyên gia tâm lý Huỳnh Thị Thảo Liên, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam (TP.Thủ Đức), cũng cho hay: "Có nhiều em gái chia sẻ từng cảm thấy bản thân kém giá trị so với các bạn trai chỉ vì những kỳ vọng khác biệt từ cha mẹ và xã hội. Nhiều em gái bị buộc phải học nữ công gia chánh từ nhỏ, bị ngăn cấm chơi thể thao hay tham gia hoạt động ngoài trời, trong khi các bạn nam được cổ vũ thử thách và khẳng định bản thân".
Bác sĩ Lê Thành Dũng, Trưởng khoa Nam học tại một bệnh viện ở Q.7, cho biết: "Có gia đình biết người mẹ mang thai bé gái thì năn nỉ bỏ thai vì "không nuôi nổi con gái nữa". Nhiều cặp vợ chồng đã phải tìm đến các phương pháp can thiệp giới tính bằng y học hiện đại: chọn lọc tinh trùng, thụ tinh ống nghiệm có sàng lọc giới tính… với chi phí lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng".
Cũng theo bác sĩ Dũng, hiện nay những trung tâm "hỗ trợ sinh sản" mọc lên rất nhiều, đánh vào tâm lý muốn sinh con trai của nhiều người, khiến tình trạng mất cân bằng giới tính càng trầm trọng.
Dù gái hay trai cũng xứng đáng được yêu thương
Theo bác sĩ Nguyễn Huỳnh Phương, làm việc tại Phòng khám Bệnh viện ĐH Y Dược 1 (Q.10, TP.HCM): "Không trẻ em nào được chọn giới tính khi sinh ra. Trẻ em, dù gái hay trai cũng xứng đáng được yêu thương. Những người làm bố làm mẹ đừng để những áp lực truyền thống, sự so sánh giới tính vô nghĩa khiến một sinh linh không được chào đời. Hãy chọn yêu thương, vì tình yêu thương là giới tính duy nhất mà mọi đứa trẻ đều cần".
Chuyên gia tâm lý Hà Quang Tùng, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (TP.Thủ Đức), cho rằng trong một xã hội đang vận hành theo hướng hiện đại, công bằng và đề cao quyền con người, việc vẫn còn những trẻ em gái phải lớn lên trong sự phân biệt đối xử chỉ vì giới tính là điều khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
"Không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, đó còn là vấn đề xã hội nhức nhối, đòi hỏi sự thay đổi nhận thức sâu sắc, từ trong nếp nghĩ, cách nuôi dạy con cho đến chính sách xã hội. Thế nên đừng chọn giới tính, hãy chọn yêu thương", ông Tùng nói.
"Có một tín hiệu vui là khi thế giới đang chuyển mình theo hướng bình đẳng và nhân văn, thì tại VN cũng đã và đang dần có những thay đổi về tư tưởng trong thế hệ trẻ. Trên mạng xã hội, những đoạn clip như: "Con gái của ba là công chúa nhỏ", "Có con gái là có cả thế giới"... thu hút hàng triệu lượt xem. Cảnh những ông bố trẻ ôm con gái, buộc tóc, chơi búp bê cùng con... trở thành hình ảnh dễ thương, truyền cảm hứng. Và tôi tin rằng những hình ảnh đó sẽ góp phần phá bỏ định kiến giới tính", ông Tùng chia sẻ thêm.
Chị Nguyễn Lệ Thu (31 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương), là mẹ đơn thân của hai bé gái 8 tuổi và 11 tuổi, chia sẻ: "Cả hai bé đều rất khỏe mạnh, lanh lợi và học giỏi. Nhớ lại lúc mới sinh, có một số người hỏi "không có con trai à?", "sao lại đẻ con gái rồi?", tôi nói thẳng con gái hay con trai thì cũng là máu thịt, tại sao phải phân biệt?".