Đứng giữa trời nắng gắt 32 độ C mà không cần trang bị mũ, các cung thủ Việt Nam vẫn xuất sắc giành vé vào chung kết đồng đội nam cung 1 dây tại SEA Games 33.
Chiều 16-12, bắn cung Việt Nam đã giành vé vào chung kết nội dung đồng đội nam cung 1 dây, sau khi thắng Malaysia 5-4 trong trận bán kết cực kỳ hấp dẫn.
Các trận đấu của buổi chiều bắt đầu lúc 13h15, nắng vỡ đầu dưới cái nóng 32 độ C. Các đội khác đều trang bị mũ khi bắn và dù khi đi thu lại mũi tên.
Nhưng ba chàng trai Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Duy chỉ để đầu trần đứng bắn lẫn khi đi thu lại mũi tên.
Họ thắng Singapore 5-1 ở tứ kết, rồi thắng luôn Malaysia 5-4 ở bán kết trong cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Nguyễn Minh Đức thậm chí còn ôm mặt muốn khóc vì chiến thắng quá cảm xúc của anh và các đồng đội. Cả 3 sẽ tranh huy chương vàng với Indonesia vào ngày mai (17-12).
Bắn xong nội dung đồng đội nam cung 1 dây, Nguyễn Minh Đức lại cùng Triệu Huyền Điệp bắn tiếp nội dung đôi nam nữ. Trời lúc này càng lúc càng nắng gay gắt, anh chàng hết lấy chai nước lạnh chườm cổ rồi lại lấy túi chườm đá để lên đầu cho đỡ nóng.
Cả hai thắng Thái Lan 6-2 ở tứ kết, nhưng sau đó thua Malaysia 2-6 ở bán kết và đành tranh huy chương đồng vào ngày mai.
Không như các đồng đội nam, các cô gái có nón che đầu khi bắn, và có thêm nón rộng vành khi đi thu lại mũi tên. Nhưng Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào và Triệu Huyền Điệp cũng khổ sở không ít.
Họ thua Malaysia 1-5 ở bán kết nội dung đồng đội nữ cung 1 dây và sẽ tranh huy chương đồng với Thái Lan vào ngày mai.
