Nhảy đến nội dung
 

Doraemon chỉ ngủ trong tủ quần áo của Nobita: 56 năm chưa ai tìm ra lý do thật sự?

Đây là câu hỏi được fans của bộ truyện tranh nổi tiếng này đặt ra nhưng chưa có câu trả lời cụ thể từ phía tác giả.

Chẳng cần là “tín đồ” của bộ truyện tranh Doremon này thì chắc hẳn bạn cũng không ít lần nhìn thấy, xem được cảnh chú mèo máy Doremon ngủ trong tủ. Trên các nền tảng mạng xã hội, topic: “Tại sao Doraemon chỉ ngủ trong tủ quần áo?” được nhiều người tìm kiếm, thắc mắc và đặt ra nhiều giả thuyết.

Sau 56 năm ra đời - chính tác giả cũng chưa có lời giải đáp chính thức. Ngay cả trong các bộ truyện, tập phim của Doraemon thì cũng không có chi tiết nào giải thích lý do Doraemon ngủ trong tủ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều fans của bộ truyện này cũng đưa ra nhiều lý do.

Chẳng hạn như nhiều fans tin rằng việc Doraemon chọn ngủ trong tủ xuất phát từ nỗi ám ảnh bị chuột cắn lỗ tai là chính. Hầu hết fans của bộ truyện này chắc hẳn đều biết đến “truyền thuyết” trong một lần ngủ say, Doraemon bị một chú chuột gặm mất tai. Không còn đôi tai, Mèo Ú trầm cảm và phải uống thuốc "nỗi buồn", dẫn đến tác dụng phụ là da đổi màu xanh dương.

Thế nên, chú mèo máy chọn ngủ trong tủ để đảm bảo an toàn. Bốn cửa tủ vây kín như một “lớp chắn” bảo vệ Doraemon. “Tính ra Doraemon cũng là mèo mà, mà mèo thì thường thích chui vào mấy nơi hẹp như thùng giấy hoặc tủ á” , một netizen bình luận.

Trong một tập truyện của Doraemon, có cảnh cậu trốn trong tủ quần áo và tỏ ra vô cùng thoải mái, dễ chịu. Cũng có khả năng Mèo Ú thích nơi này thật nên quyết định biến đây thành chỗ ở. Tại các ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản, đặc biệt là các phòng kiểu Nhật thường có một loại tủ âm tường - gọi là oshiire. Tủ này được thiết kế để cất giữ chăn nệm. Nhiệt độ bên trong tủ quần áo không thay đổi quá nhiều, luôn giữ ở mức ổn định. Chính bởi thế, khả năng cao nó sẽ phù hợp với một chú mèo nhạy cảm với nóng và lạnh như Doraemon.

Hoặc, Mèo Ú cũng muốn có phòng riêng chăng? Nhưng điều kiện gia đình không cho phép nên cậu chọn tủ quần áo - xem như một không gian riêng, tách biệt của mình.

Nhiều người cũng cho rằng đây có thể là sở thích của Doraemon khi ở nhà, khi được quyền lựa chọn chỗ ngủ. Bởi, khi đi những nơi khác, cậu vẫn có thể ngủ trên giường, sàn nhà hoặc bất cứ nơi đâu.

Chưa dừng lại ở đó, trên các diễn đàn mạng xã hội Nhật Bản nhiều người cũng đặt ra giả thuyết việc Mèo Ú chọn ngủ trong tủ là vì quan tâm đến Nobita. Doraemon đến từ tương lai thế nên cậu biết mình chẳng thể ở cạnh Nobita mãi mãi.

doraemon and nobi nobita (doraemon) drawn by suika_(soratobooton)

Bởi thế việc cả hai ngủ riêng cũng là cách mà Mèo Ú muốn Nobita quen với một sự thật rằng một ngày nào đó cậu sẽ biến mất. Để Nobita trưởng thành và tự lập hơn. Nếu Doraemon ngủ cạnh mình, sự độc lập của Nobita sẽ ngày càng xa vời, điều này phù hợp với quan niệm vào thời điểm đó rằng "trẻ em nên có phòng riêng để khuyến khích sự độc lập của chúng".

Còn bạn, lý do Doraemon ngủ trong tủ quần áo là gì?

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn