Đông nghịt người đi metro xem diễu binh, diễu hành

Từ 4 giờ sáng, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại các ga metro. Không khí vô cùng nhộn nhịp, dù phải xếp hàng dài nhưng ai nấy đều hào hứng, mong chờ sẽ kịp mua vé di chuyển đi xem diễu binh.
Dù 5 giờ sáng metro mới bắt đầu di chuyển nhưng nhiều bạn trẻ đã đến trước đó hàng tiếng đồng hồ để chờ đợi xếp hàng mua vé. 5 giờ 30 phút, khu vực để xe ga ĐH Quốc gia đã chật kín, mọi người xếp hàng chật kín từ sảnh mua vé đến cầu thang di chuyển. Dù vậy, ai ai cũng đều háo hức, mong chờ được xem buổi duyệt binh sáng 27.4.
Trong trang phục áo đỏ sao vàng, Lê Thu Khánh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết đã xếp hàng mua vé và chờ đợi tàu được 2 giờ nhưng vẫn chưa được lên tàu vì số lượng khách hàng quá đông.
Nữ sinh chia sẻ: "Dù xếp hàng lâu, không khí có chút nóng nhưng qua đó mình thấy được tinh thần yêu nước của người Việt Nam chúng ta. Do những lần trước phải đi học, đi làm nên chưa xem được nên hôm nay mình tranh thủ đi xem diễu binh".
Khánh cũng cho biết sinh ra trong thời bình, bản thân vô cùng biết ơn. Xem diễu binh hôm nay là cách mà nữ sinh thể hiện tinh thần yêu nước, trân trọng hòa binh hiện tại và để hiểu hơn sự hy sinh, cố gắng của cha ông ta đi trước và lớp lớp bạn trẻ hôm nay.
Hòa chung không khí chào mừng dịp đại lễ, Trần Thị Thanh Trúc (25 tuổi), ngụ hẻm 82, đường 138, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức cho biết bản thân đến ga ĐH Quốc gia từ 5 giờ và rất bất ngờ vì tàu chưa chạy nhưng hành khách rất đông. Cô cho biết dự định sẽ đi tới ga Ba Son để xem máy bay diễn tập và tranh thủ thời gian đi xem diễu binh vào dịp 30.4. "Trước đó bận lịch đi làm nên đây là lần đầu tiên mình đi xem diễu binh. Mong rằng nếu có dịp nào về Tổ quốc mọi người sẽ hưởng ứng đi xem để thể hiện tinh thần yêu nước", Trúc nói.
Từ 6 giờ, nhiều du khách khá lo lắng vì cứ metro đến lại hết chỗ, chờ tới chuyến sau. Có những hành khách phải chờ tới chuyến thứ ba, thứ tư. Tới 6 giờ 30 phút, metro cực vắng, gần như không có người do thời gian diễu binh đã cận kề. Dù vậy mọi người vẫn háo hức vì được lên metro di chuyển tới trung tâm TP.HCM xem diễu binh. Tuy nhiên, chỉ chuyến sau, metro lại tiếp tục đông khách, hết chỗ, chờ chuyến sau dù đang ở ga thứ 2 trong hành trình đi tới các ga trung tâm.
Khe Nữ Thủy Tiên, sinh viên Trường CĐ Sài Gòn - Gia định cho biết bản thân rất háo hức, mong chờ được xem diễu binh. Tiên cùng nhiều hành khách khác đều chuẩn bị cờ tổ quốc cầm tay, quạt và đồ ăn nước uống mang theo. Gần 7 giờ, dù diễu binh đã sắp bắt đầu nhưng hành khách xếp hàng tại ga ĐH Quốc gia vẫn rất đông. Từng nhóm hành khách được nhân viên điều phối di chuyển xếp hàng chờ lên metro. Ai nấy đều mong chờ lẫn háo hức được xem sự kiện trọng đại lần này của đất nước.