"Nguyễn Vân Thiên ơi, vậy là em không về làng xưa của anh em mình thời thơ bé nữa phải không? Nghe tin em qua đời sáng nay tại TP.HCM, anh buồn lắm Thiên ơi", nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh ở Đà Nẵng đau đớn viết trên trang cá nhân.
Thông tin nhà thơ Nguyễn Vân Thiên qua đời vì đột quỵ trưa nay 3.12 được nhà thơ Nguyễn Hữu Thụy - một đồng nghiệp thân thiết với tác giả Tìm mình, tìm ta xác nhận.
Nhà thơ Nguyễn Vân Thiên sống hiền lành, tình cảm ấm áp với bạn bè. Ông còn được nhà phê bình mỹ thuật Lý Đợi xếp vào một trong những nhân vật có cá tính Quảng độc đáo.
"Mới hôm qua thôi, khi hỏi anh năm sinh của Nguyễn Thiên Chương, anh nhắn lại: “Thiên không biết rõ, nhưng thấy một vài trang ghi sinh 1957, không biết có đúng không!? Lứa 1940 - 1950 thường là tuổi thật với tuổi khai sinh chênh nhau. Vậy mà...", giám tuyển Lý Đợi xúc động.
Về sự ra đi quá đỗi đột ngột của nhà thơ Nguyễn Vân Thiên, nhà thơ Nguyễn Hữu Thụy cho biết: "Sáng nay lúc 6 giờ anh ấy đã dậy sớm ngồi uống cà phê với bạn bè. Sau đó về nhà nói với vợ là khó thở quá. Anh có than mệt nên vợ anh vội pha ly sữa uống cho khỏe, rồi lui cui xuống bếp nấu cháo. Ai ngờ nồi cháo vừa sôi, chị lên nhà đã thấy miệng anh trào ra sữa mới uống. Cả nhà vội vàng đưa ngay vào Bệnh viện Thống Nhất nhưng nhà thơ không qua khỏi".
Nhà văn Trần Nhã Thụy cho biết anh vô cùng bất ngờ vì sáng nay chạy ngang qua quán cà phê, vẫn thấy nhà thơ Nguyễn Vân Thiên còn ngồi uống với bạn bè. Tuy nhiên, điều rất đau buồn đó lại là sự thật.
Bạn văn chương thương tiếc người hiền Nguyễn Vân Thiên
Nhắc về kỷ niệm với nhà thơ Nguyễn Vân Thiên, nhà văn Trần Nhã Thụy kể: "Tôi không nhớ gặp anh Nguyễn Vân Thiên từ khi nào. Chắc khoảng năm 1996 trở về sau. Tại một căn phòng đại diện một tạp chí nằm trong con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ (Q.3 cũ). Ở đó, có các anh: Nguyễn Liên Châu, Nguyễn Đình Bổn, Nguyễn Vân Thiên (và chị Hồng - vợ anh), Trương Văn Tuấn... Bạn bè văn nghệ tụ tập về đây khá nhiều. Gần như không sót một gương mặt nào. Tôi gửi gắm cô bạn gái (là mẹ của con tôi bây giờ) vô làm việc ở đây, lính của nhà thơ Nguyễn Liên Châu, nên tôi rất thường hay ghé. Hình như anh Nguyễn Văn Thiên cùng chị Hồng, làm thêm một thời gian ngắn nữa thì nghỉ, về làm ở nhà. Hai anh chị có căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gần bên kênh Nhiêu Lộc".
"Nguyễn Vân Thiên là người tài hoa, đàn hát gì cũng biết, giỏi tiếng Anh và làm thơ. Anh có biên soạn mấy trăm câu đố vui bằng thơ lục bát (ký tên Nguyễn Thiện Văn). Đó là những câu đố vui văn học mà sau này tái bản không biết bao nhiêu lần", nhà văn Trần Nhã Thụy kể tiếp. "Thời ấy, mấy anh em chúng tôi đều kiếm sống bằng nghề viết. Còng lưng xuống mà cày, ngày đêm. Có một thời gian dài, chúng tôi viết kịch bản Cô tiên xanh cho một "đầu nậu" sách. Mới đây, tôi ngạc nhiên, khi biết bộ truyện tranh này vẫn còn đang phát hành. Tính anh Thiên hiền, ít nói, hay tủm tỉm. Anh gần như không đụng chạm ai. Không bon chen. Nhưng là người sống có thái độ rõ ràng. Một kiểu người hiền, cũ, chân tình. Người ta nói Quảng Nam hay cãi, nhưng tôi thấy các anh chưa cãi nhau bao giờ, hoặc có mà tôi không biết", nhà văn Trần Nhã Thụy tâm sự.
Còn nhà thơ Nguyễn Thái Dương thì viết: "Vĩnh biệt Nguyễn Vân Thiên - người bạn quý mến dù ít gặp". Nhà phê bình - giám tuyển Lý Đợi chia sẻ thêm: “Bạn hiền vừa hiếm vừa xa/Đêm nay chỉ có Trăng là gần thôi. Hiếm có cây bút xứ Quảng nào vừa hiền lành, ít nói, vừa biết giữ chính kiến như anh, nên khi không thích ai thì không gặp nữa, chẳng buồn nói lý do hoặc tranh luận làm gì. Khoảng 5 năm gần đây, anh chọn sống lặng lẽ gần chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình (cũ), mỗi tuần lội bộ ra quán quen đôi lần để cà phê với vài bạn thân tình".
Hiện nhà thơ đã được đưa từ Bệnh viện Thống Nhất vào quàn ở Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và mọi việc lo lắng hậu sự cho nhà thơ Nguyễn Vân Thiên đang được gia đình và người thân gấp rút thực hiện.














