Đóng cảnh nóng phim 'Chị ngã em nâng', em gái Trấn Thành mắc cỡ vì quá bạo

Về cảnh nóng phim 'Chị ngã em nâng', diễn viên Uyển Ân mắc cỡ, quắn quéo vì 'bạo quá'. Cô nói anh trai Trấn Thành chưa xem, cô sẽ rủ anh đi xem.
Chiều 30-9, đoàn phim Chị ngã em nâng có buổi chiếu ra mắt phim ở TP.HCM. Đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân... tham dự.
Uyển Ân mắc cỡ vì cảnh nóng Chị ngã em nâng
Diễn viên Uyển Ân nói vui: "Đây là bộ phim lần đầu tiên trong cuộc đời tôi coi thấy mắc cỡ đến như vậy, quắn quéo nổi da gà vì bạo quá". Cô khen bộ phim rất mượt mà, từ những cảnh khó như paramotor đến cảnh bơi của hai chị em Lê Khánh - Thuận Nguyễn đều rất khó quay.
Khi được hỏi liệu cảnh nóng trong phim sẽ khiến người anh Trấn Thành cảm thấy như thế nào, Uyển Ân trả lời: "Anh tôi thương tôi như chị Thương thương Lực vậy. Đối với anh thì lúc nào tôi cũng bé bỏng hết. Tôi 26 tuổi rồi nhưng lúc nào đi sự kiện mặc bộ đồ hơi hở một xíu thì anh nhắn là: Con nít mà ăn mặc hở hang như vậy.
Tôi chưa nói với anh là phim có cảnh nóng, không biết anh xem thì sẽ nghĩ sao. Để về nhà tôi rù quến anh đi xem".
Vì bận quay phim Tết, Trấn Thành không thể dự buổi ra mắt phim Chị ngã em nâng. Anh viết trên fanpage: "Hồi xưa mình mời nó làm diễn viên cho phim mình. Hôm nay, em gái mời lại anh hai đi dự họp báo phim nó. Thôi cũng được đi! Nhưng anh đi quay phim Tết rồi! Anh hai ủng hộ từ xa nha. Chúc mừng Út Tọt - Uyển Ân nhà mình đóng phim mới Chị ngã em nâng. Mọi người ủng hộ em trong phim này nhé".
Để phản ánh tình yêu tuổi trưởng thành giữa hai đôi tình nhân, Chị ngã em nâng có hai cảnh nóng ở đầu và giữa phim. Mỗi cảnh đều thể hiện bước tiến hoặc bước lùi trong mối quan hệ của Thương và Trường (Lê Khánh và Quốc Trường) hay Âu và Lực (Uyển Ân và Thuận Nguyễn).
Đạo diễn Vũ Thành Vinh giải thích: "Nếu nói không có cảnh Âu và Lực yêu nhau thì có ổn hay không? Đối với tôi, cảnh đó thể hiện những khát vọng khi họ đến với nhau, nồng cháy yêu nhau và mất đi. Chúng ta cảm thấy được tình yêu của tuổi trẻ, thì khi tai nạn xảy đến chúng ta sẽ thấy đau hơn nữa".
Tình thương vô tận nên không biết sao là đủ
Ở Chị ngã em nâng, đạo diễn Vũ Thành Vinh có sự lên tay so với phim điện ảnh đầu tay Hai Muối. Anh chọn nhân vật chính là giới trẻ, phản ánh tâm tư tình cảm của họ, cũng như nhân vật trung tâm là Lê Khánh, một người chị phải "làm mẹ" của em trai vì cả hai đều mồ côi.
Vào vai chính trong Chị ngã em nâng, Lê Khánh khiến khán giả khóc cười với người chị tính tình khắc nghiệt nhưng cũng rất thương em. Cô nói: "Trong cuộc sống, có nhiều người chị thương em mãnh liệt nhưng không phải ai cũng thương đúng cách. Tình thương là vô tận nên không thể nói như thế nào là đủ hay phù hợp. Tình thương rất bao la".
Ngoài đời, Lê Khánh là con một nên không biết đến tình cảm chị em, cô đã cố gắng nhập tâm vào nhân vật để thể hiện nhân vật Thương. Cô cũng rất quý mến Thuận Nguyễn, bạn diễn vào vai em trai cô.
Quốc Trường nói về nhân vật bác sĩ Trường: "Tôi thấy nhân vật của mình cũng dễ thương quá, ngô nghê, yêu say đắm lụy tình, hy sinh và cũng khá nóng tính. Những cảnh chị Lê Khánh và Thuận Nguyễn diễn với nhau, một người ít khi khóc như tôi cũng phải kìm nén, nếu không sẽ khóc rất nhiều".