Đòi cưới tôi nhưng bạn trai nghèo và tối ngày khen các tình cũ

Bạn trai tôi 35 tuổi, tôi 23 tuổi, cách nhau đúng một giáp. Anh từng có nhiều bạn gái, có người còn xác định tiến tới hôn nhân và có con. Chúng tôi biết nhau khoảng 3 năm vì làm chung ngành. Anh bảo tại thấy tôi ít tuổi nên đến khi tôi tốt nghiệp mới bắt chuyện, thực tế thích tôi lâu lắm rồi. Tôi hỏi anh, tại sao thích em mà từ hồi biết em vẫn thích một chị tới năm rưỡi. Vậy là anh khen chị và gia đình chị đó một tràng dài. Anh khen mấy "bà vợ hụt" rất nhiều lần rồi, khen nhiệt tình luôn, khen kiểu như mỹ nhân ngàn năm có một, kiểu để tôi hiểu bản thân phải diễm phúc lắm mới có người yêu như anh ấy.
Tôi hỏi anh sao lại phải khen những người cũ như thế, để làm gì. Anh bảo làm vậy là tôn trọng người cũ, không lẽ tôi muốn quen người tối ngày nói xấu người cũ sao? Tôi bảo anh, không nói xấu nhưng không có nghĩa là anh phải khen họ tới mức như vậy, trong khi khen sai sự thật luôn. Tôi có nên dẹp mối tình này không? Tôi bực mình vô cùng. Lúc nào anh cũng hứa sẽ không như vậy nữa, nhưng cứ nhắc người nào là anh lại khen tới tấp người đó. Xong rồi bạn trai bảo anh nói chuyện ngu ngốc, không mượt mà, chỉ muốn làm tôi tức tí thôi chứ sự thật anh không thấy họ như vậy. Anh chị có thấy bạn trai tôi khó hiểu và kỳ lại không?
Bình thường anh ấy nhiệt tình với tôi lắm, là một người không bao giờ làm việc nhà nhưng ghé nhà tôi là dọn dẹp hết. Anh luôn đòi cưới tôi. Giờ anh ấy nghèo khó nên tôi chưa biết anh có keo kiệt hay không, có điều bản thân cảm thấy mình ngốc nghếch khi vẫn ở lại với mối tình này. Mong anh chị cho xin ý kiến, chân thành cảm ơn.
Quỳnh Hoa