Đòi cô gái chuyển cả tỷ đồng rồi bắt người mẹ nộp tiền 'chuộc con'

Nhóm lừa đảo giả danh công an gọi điện thông báo chị M. liên quan đến án ma túy và 2 lần yêu cầu chị chuyển số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Sau đó chúng còn tìm cách lừa mẹ chị M. chuyển thêm 300 triệu đồng.
Ngày 9/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa bắt cóc, tống tiền do các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thực hiện.
Theo điều tra, ngày 2/6, chị N.A.M. (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) nhận cuộc gọi từ số lạ yêu cầu kết bạn Zalo.
Sau khi kết bạn, chị M. nhận được cuộc gọi video từ 1 người đàn ông bị còng tay, đang làm việc với 1 nhóm mặc quân phục công an, bên cạnh là thùng chứa tiền và các gói nilon nhỏ (đối tượng nói là ma túy, đang vận chuyển đến cho chị M.).
Nhóm này dọa chị M. liên quan đến vụ án ma túy đang bị Công an TP Hà Nội điều tra, yêu cầu chuyển 725 triệu đồng để được bỏ qua, nếu không liên quan đến vụ án sẽ được trả lại.
Lo sợ, chị M. chuyển toàn bộ số được yêu cầu vào tài khoản do nhóm này cung cấp. Tuy nhiên, chúng lại đòi chị M. chuyển thêm 300 triệu đồng với lý do mới bắt thêm 1 đối tượng, người này khai chị M. có tham gia. Chị M. tiếp tục chuyển thêm 87 triệu đồng.
Đến ngày 4/6, nhóm lừa đảo hứa hoàn tiền, yêu cầu chị M. đến TPHCM nhận lại. Khi chị M. đến nơi các đối tượng yêu cầu chị rút sim điện thoại, xóa Zalo, Messenger, giữ liên lạc qua Zoom và thuê khách sạn bất kỳ để lẩn trốn.
Sau đó, nhóm lừa đảo chiếm quyền truy cập Zalo, Facebook của chị M., gọi cho mẹ của chị là bà V.A. thông báo con bà đang bị bắt cóc, yêu cầu phải chuyển 300 triệu đồng nếu không chúng sẽ bán chị ra nước ngoài.
Nghi ngờ, bà A. đến trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã xác minh, phát hiện chị M. đang ở một khách sạn ở TPHCM. Khi được giải thích, chị M. mới biết mình là nạn nhân của màn lừa đảo.