'Độc nhất' miền Tây: Thầy cô bền bỉ tiếp sức mùa thi suốt 30 năm

Trong chặng đường 35 năm thành lập, các thế hệ thầy cô Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Cần Thơ) đã duy trì hoạt động tiếp sức mùa thi gần 30 năm.
Gần 30 năm qua, mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, thầy cô Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đều tiếp sức và tiếp lửa tinh thần cho học trò trước giờ vào phòng thi. Đây là truyền thống đầy nghĩa tình của ngôi trường hơn 35 năm tuổi.
Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Q.Ninh Kiều), sáng 26.6, hàng chục giáo viên của Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có mặt từ trước 6 giờ. Không chỉ dặn dò, động viên các em bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi, thầy cô còn giữ giúp vật dụng, điện thoại, ba lô cho học sinh.
Khi thí sinh đã vào phòng thi, nhiều giáo viên vẫn nán lại bên ngoài, lặng lẽ ngóng trông với ánh mắt đầy kỳ vọng. "Chúng tôi muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho các em trong một trong những thời khắc quan trọng nhất đời học sinh", một cô giáo chia sẻ trong lúc rà soát danh sách học sinh tham gia kỳ thi.
Thầy Phạm Quang Định, Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết trong chặng đường 35 năm thành lập thì trường có đến 30 năm duy trì hoạt động tiếp sức mùa thi. "Đây không chỉ là sự quan tâm, mà là một phần văn hóa của nhà trường, thầy cô luôn đồng hành cùng học trò đến phút cuối cùng của kỳ thi", thầy Định nói.
Theo thầy Định, nhà trường đã tổ chức ôn tập cho học sinh xuyên suốt từ đầu năm học, mỗi học kỳ có 10 tuần ôn luyện chuyên sâu nhằm củng cố kiến thức.
Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có hơn 290 học sinh tham dự, tất cả đều đến đúng giờ, không em nào vắng mặt. Đối với những học sinh ở xa, nhà trường còn bố trí suất cơm trưa và nơi nghỉ ngơi ngay tại trường để các em có điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho môn thi buổi chiều. Sau mỗi buổi thi, thầy cô tiếp tục đồng hành, đón các em về và giải đáp kịp thời các thắc mắc liên quan đến bài thi.