Nhảy đến nội dung

Độc giả nam khóc nức nở khi được gặp nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Hàng trăm độc giả nhiều lứa tuổi đã đến mua sách, xếp hàng dài để được nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ký tặng. Trong đó, một độc giả nam đã không giấu được sự xúc động khi gặp thần tượng.

Người hâm mộ xúc động rơi nước mắt khi được gặp nữ nhà văn Cà Mau:

Từ Cà Mau, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lên TPHCM để ký tặng cho độc giả. Dù chương trình ký tặng bắt đầu lúc 9h, độc giả nhiều lứa tuổi đã xếp thành hàng trước đó 30 phút để được gặp gỡ nhà văn. 

Chị Minh Đức (52 tuổi, ngụ tại Q.8, TP HCM) cho biết: “Lần đầu tôi biết đến tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là khi cô giành giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần II. Khi ấy, tôi mới chỉ ngoài 20. Đã hơn 30 năm trôi qua, tôi vẫn luôn say mê đọc từng trang sách của cô. Hôm nay, hay tin nhà văn tổ chức buổi ký tặng, tôi vội đến thật sớm với mong muốn được gặp cô và nhận chữ ký như một kỷ niệm quý giá trong hành trình làm độc giả của mình”.

Trong khi ký tặng sách, nữ nhà văn liên tục quan sát người tham dự. “Tôi không ngờ mọi người đem nhiều sách đến vậy, tôi sợ mọi người đợi lâu quá”, Nguyễn Ngọc Tư nói.