Nhảy đến nội dung

Độc đáo những bông hoa làm bằng đất sét, giá bán từ vài trăm đến chục triệu đồng

Nhờ đôi tay khéo léo cùng sự tỉ mỉ, chị Nguyễn Thị Nhi (35 tuổi), ngụ tại TP.Nha Trang đã tạo nên những bông hoa từ đất sét y như thật, sống động đến từng chi tiết.

Hoa giả nhưng nhìn như thật

Nhìn những bông hoa do đôi tay khéo léo của chị Nhi tạo nên khó ai có thể nghĩ đó là hoa giả. Và để làm ra được một bông hoa hoàn chỉnh, tự nhiên nhất chị Nhi cho biết phải trải qua nhiều công đoạn, bao gồm: trộn màu, cán đất, cất cánh và lá, tạo gân, định hình dáng, ráp cánh và tô màu.

Chị cho biết: “Công đoạn khó nhất là phối màu vì nó đòi hỏi có sự quan sát kỹ càng, độ cảm màu sắc, gu thẩm mỹ để hoa tuy giả nhưng phải trông tự nhiên, sống động như thật”.

Do vậy, theo chị Nhi, để tạo nên những bông hoa sống động như thật thì người làm ra nó cần có sự quan sát tinh tế, kiên nhẫn, tỉ mỉ, óc thẩm mỹ và quan trọng nhất là cảm nhận được “cái hồn” của loài hoa.

Trong quá trình theo đuổi đam mê làm hoa đất, chị Nhi đã từng thử sức qua nhiều loại hoa khác nhau, như: sen, súng, lài, hồng, cúc, lan, cẩm tú cầu… nhưng với chị, hoa sen luôn là thử thách lớn nhất. “Vì nó không chỉ cần sự tỉ mỉ mà còn phải thể hiện được cái hồn của loại hoa này, đó là vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết”, chị Nhi nói.

Do vậy, có những loại hoa chị Nhi chỉ mất vài tiếng đồng hồ để hoàn thành, nhưng cũng có những mẫu hoa phức tạp hơn phải mất vài ngày mới xong.

Ngoài hoa đất sét, chị Nhi còn làm hoa từ đường, có thể ăn được. “Hoa đường là thử thách thú vị vì nó mỏng manh, dễ vỡ, lại nhạy cảm với độ ẩm, nhiệt độ. Cả hoa đường và hoa đất sét thì kỹ thuật giống nhau ở căn bản, nhưng hoa đường đòi hỏi sự tinh tế và nhẹ nhàng gấp bội, đặc biệt khi ráp cánh và bảo quản”, chị cho biết.

Nhìn những mẫu hoa mà chị Nhi làm cứ ngỡ chị được đào tạo, hướng dẫn bài bản, thế nhưng đây lại là kết quả của quá trình tự học và mày mò. “Ngày đó do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học nên mình chủ yếu tự học qua mạng rồi tự mày mò thực hành. Mình yêu thích công việc này vì nó kết hợp được cả đam mê thủ công lẫn tình yêu thiên nhiên, hoa lá. Khi làm hoa, mình cảm thấy rất vui, bình yên và được sống chậm lại”, chị Nhi tâm sự.

10 năm theo đuổi đam mê

Gắn bó với việc làm hoa đất sét đã được 10 năm nay, nói về cơ duyên đến với con đường này, chị Nhi chia sẻ: “Ngày mới ra trường, mình từng làm kế toán được khoảng ba tháng, nhưng nhanh chóng nhận ra đó không phải con đường dành cho mình. Sau đó, mình mong muốn thử sức với đồ thủ công, thứ vốn đã gắn bó với mình từ bé. Và nhờ một người bạn gợi ý, mình biết đến hoa đất sét, từ đó mình bắt đầu mày mò và càng làm càng say mê”.

Ngày mới theo đuổi đam mê làm hoa đất, chị Nhi cũng gặp không ít những khó khăn vì thiếu kinh nghiệm, vốn ít và phải loay hoay tự học. Sau này, khi đã thành thạo hơn thì chị cho biết bản thân lại phải đối mặt với thử thách giữ vững đam mê, không để mình lặp lại chính mình mà luôn sáng tạo, làm mới.

Theo chị Nhi chia sẻ những mẫu hoa đất sét của chị làm có thể sử dụng từ 5 - 10 năm nếu bảo quản tốt, còn hoa đường có thể giữ vài tháng, nhưng loại thường được dùng trang trí bánh và mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn.

“Giá cả dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng, tùy loại hoa, kích thước, độ phức tạp. Khách hàng của mình là những người yêu hoa, yêu nghệ thuật, các thợ bánh và cả những học viên đam mê muốn chinh phục bộ môn này”, chị cho hay.

Với chị Nhi việc làm hoa đất sét không chỉ là được sống với đam mê, mang lại thu nhập mà còn giúp chị sống ý nghĩa hơn khi được sẻ chia, kết nối với những người có cùng đam mê. Và khi những sản phẩm mình làm ra được mọi người đón nhận chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn. “Mỗi lời khen như tiếp thêm năng lượng, khiến mình càng muốn học hỏi, sáng tạo và lan tỏa nghệ thuật này đến nhiều người hơn”, chị nói.