Đoàn diễu binh xuống phố, trùng trùng đoàn quân đi trong vòng tay nhân dân

Sau khi hoàn tất phần diễu binh chính tại khán đài đường Lê Duẩn sáng 30-4, các khối diễu binh tiếp tục qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Tôn Đức Thắng, trong tiếng vỗ tay từ người dân đứng hai bên đường.
Hàng chục ngàn người dân từ đêm 29-4 và rạng sáng 30-4 đã đổ về khu vực phố đi bộ để chờ đón giây phút đoàn diễu binh đi ngang qua. Khi các chiến sĩ đến gần, cả tuyến phố như vỡ òa. Nhiều người đưa tay chào, gọi to trong phấn khích.
Các chiến sĩ vừa đi đều bước, vừa mỉm cười, gật đầu, vẫy tay chào người dân hai bên đường. Không ít người tranh thủ chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.
Bạn Phạm Thanh Thủy, khối Báo chí - truyền thông, chia sẻ cô không phải người lính chuyên nghiệp, cũng không phải vận động viên diễu hành dày dạn.
Thủy đứng giữa hàng ngũ những người trên mặt trận thông tin quen cầm bút, máy ảnh. Không khí hôm nay thật trang nghiêm đến mức người ta gần như nín thở. Nắng sớm của tháng 4 lịch sử vàng tươi, mùi nắng thơm nhẹ và khoan khoái.
Thủy hồi tưởng lại những buổi tập trước đó khi trời còn chưa sáng, cả đội đã gọi nhau thức dậy, lặng lẽ ra sân tập. Những bước chân ban đầu còn lóng ngóng, rời rạc. Những tiếng hô còn ngập ngừng, chưa quen khẩu khí.
Ngày qua ngày, mồ hôi ướt đẫm vai áo, bàn chân chai sần, tiếng cười lẫn tiếng thở dài xen lẫn... tất cả đã tôi luyện cho mọi người một dáng hình mới: tự tin, kỷ luật và tự hào.
Và thật ý nghĩa hơn với chính bản thân Thủy, hôm nay, vào thời khắc cô sải bước trên con đường lịch sử cũng chính là ngày sinh nhật của cô.
Trung úy chuyên nghiệp Đoàn Thị Thúy Quỳnh thuộc khối Nữ sĩ quan thông tin bộc bạch: “Bản thân tôi ban đầu cũng có đôi chút lo lắng.
Nhưng để đáp lại tình cảm của người dân TP.HCM nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này rất đặc biệt đối với bản thân tôi, sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời quân nhân".