Nhảy đến nội dung
 

Đỗ Phú Quí lần đầu nói về ‘thảm họa’ Pickleball

Khi ‘Pickleball’ bị ném đá, Đỗ Phú Quí trốn trong phòng không dám gặp ai. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai và quá đáng mà mọi người lại nặng nề với mình đến vậy?

6 tháng sau "hiện tượng gây tranh cãi" Pickleball, lần đầu Đỗ Phú Quí kể về những ngày "đau khổ" đó. Ngày 16-5 này, anh sẽ góp mặt tại bế mạc Ngày Không tiền mặt do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại TP.HCM.

Trong những bài Đỗ Phú Quí mang đến sự kiện dự kiến có Tôi tồn tại, ca khúc mà anh từng hát trong những ngày hoang mang nhất vào 6, 7 năm trước.

"Nhắm mắt cuốn trôi theo dòng đời nhạt nhòa đơn côi/ Khuất lấp góc mây trôi, ngày hay là đêm cũng chẳng vui/ Gió cuốn sóng mênh mông, hồn tôi chìm vào hư không/ Cố tìm kiếm lối thoát, khắp nơi giờ là hố sâu".

Quí nói bài hát như một lời tự nhắc trong cuộc đời này: Lúc nào cũng nhìn về phía trước, để sống đúng nghĩa.

Đỗ Phú Quí "cảm ơn mọi khen, chê"

Đỗ Phú Quí nói Pickleball là "một biến số to" trong sự nghiệp. Khi anh và ê kíp thực hiện sản phẩm này, chỉ muốn mang đến cho khán giả một nguồn năng lượng tích cực. 

Vẫn biết mỗi khán giả sẽ có những quan điểm, góc nhìn khác nhau nhưng Quí không lường trước được sản phẩm bị ném đá, bị chửi bới dữ dội nhiều như vậy.

"Thời điểm đó, tôi bị rối loạn lo âu, thu mình lại trong phòng, không muốn gặp ai. 

Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần mình có làm gì sai hay quá đáng mà mọi người lại nặng nề với mình đến vậy?", anh nhớ lại.

Quí kể, gia đình anh đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về Pickleball, lên mạng thì thấy con bị chửi, mọi người rất lo lắng. Hơn 10 năm làm nghề, anh vẫn khiến gia đình không hết bận tâm về mình. Đó là điều Quí day dứt nhất.

Nhưng sau đó, bài hát được yêu thích và nhiều người cover, viral trên các nền tảng, Đỗ Phú Quí cảm thấy được an ủi hơn nhiều.

6 tháng sau "hiện tượng" gây tranh cãi, nói với Tuổi Trẻ Online, Đỗ Phú Quí thừa nhận câu chuyện Pickleball giúp anh hiểu hơn thị hiếu khán giả, từ đó điều chỉnh hướng đi cho chặng đường sắp tới.

"Tôi trân trọng tất cả những khen, chê của khán giả. Tôi cũng biết ơn những thử thách và bài học vì giúp tôi trưởng thành hơn", Quí chia sẻ.

"Bất cứ cơ hội nào đến với công chúng, tôi cũng không muốn bỏ lỡ"

Từ nhỏ, Đỗ Phú Quí đã muốn trở thành nghệ sĩ, thích cầm micro đứng trên sân khấu hát to cho mọi người nghe và muốn mọi người nhìn vào mình.

Anh ấp ủ niềm yêu thích ấy cho tới khi lớn lên. Giải 3 cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2011, Á quân Gương mặt thân quen 2018 là hai mốc lớn đưa anh tới ước mơ đó.

Thế nhưng hậu danh hiệu, vẫn là một Đỗ Phú Quí vật lộn với đam mê nhưng "vô hình" giữa showbiz. Có giai đoạn anh phải xin tiền bố mẹ để trang trải cuộc sống.

Làm nghệ sĩ mà khán giả không biết, Quí nói đó là bi kịch.

Sự ra đi của người thân cộng với những vấn đề về tâm lí đã khiến cuộc đời anh "như tối sầm lại". Quí quyết định tạm ngưng âm nhạc một thời gian.

Rồi lời mời tham gia Anh trai say hi đến. Không biết chương trình ra sao nhưng có một cơ hội đến với công chúng, Quí không muốn từ bỏ. Anh nói việc tham gia Anh trai say hi như một cái phao, thức tỉnh và làm sống lại nhiều mong muốn cũ, qua chương trình, anh cũng học được nhiều kinh nghiệm làm nghề.

Sau Anh trai say hiPickleball, Đỗ Phú Quí có show hơn, được khán giả biết đến nhiều hơn. Quí nói giờ anh không nhìn mọi việc theo hướng tiêu cực như trước (không biết có nên làm nữa hay không) mà chuyển thành áp lực tích cực (cần phải làm nhiều hơn nữa).

Anh xem giai đoạn dài vừa qua chỉ để học vỡ lòng, giờ mới bắt đầu đi làm. Đó là cách Quí "đối diện" với thách thức lớn nhất, chính là bản thân anh.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn