Điều chưa kể về thí sinh ngồi xe lăn, đeo máy đo đường huyết đặc biệt nhất kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay

Nỗ lực của nam sinh khiến nhiều người khâm phục.
Sáng nay (6/6), kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2025 đã chính thức diễn ra với môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Tại điểm thi Trường THCS Bình An (quận 8, TP.HCM), hình ảnh một nam sinh được giám thị cõng vào phòng thi đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Nam sinh được giám thị cõng vào phòng thi đã khiến nhiều người không khỏi xúc động
Đó là em Mai Xuân Triều, học sinh lớp 9 Trường THCS Phan Đăng Lưu (TP.HCM). Em mắc bệnh teo cơ tủy từ năm 3 tuổi - căn bệnh khiến Triều không thể đi lại bình thường và phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Không chỉ vậy, Triều còn đang sống chung với bệnh đái tháo đường type 1, phải thường xuyên đeo thiết bị theo dõi đường huyết trên cánh tay để kiểm soát sức khỏe.
Đối với một học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng, việc mang trong mình hai căn bệnh như vậy thực sự là thử thách không nhỏ.
Thế nhưng, trái với sự lo lắng của nhiều người, Triều lại là một học sinh mạnh mẽ và đầy nghị lực. Trong suốt những năm học phổ thông, em chưa từng bỏ cuộc trước khó khăn. Dù sức khỏe có nhiều hạn chế, nam sinh vẫn đều đặn đến lớp, tự học và duy trì thành tích nổi bật. Em là học sinh giỏi nhiều năm liền, luôn nhận được sự yêu quý và khâm phục của thầy cô, bạn bè.
"Mấy năm trước, em từng rất ngại khi nhận sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng rồi em nhận ra, khi mình được giúp đỡ, điều mình nên làm là cố gắng hơn chứ không phải cảm thấy ngại ngùng hay né tránh.
Bình thường, em đến lớp lúc 6h40, mẹ vẫn đưa em đi bằng xe lăn như thế. Khi tới nơi, sẽ có hai bạn thay nhau cõng em lên lớp. Mọi người xung quanh luôn hỗ trợ em rất nhiều. Chính vì vậy, em luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm và giúp đỡ ấy", Xuân Triều chia sẻ.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Triều đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hùng Vương (quận 5), một ngôi trường có chất lượng tốt và đặc biệt là gần nơi làm việc của mẹ em. Điều này khiến em cảm thấy an tâm hơn nếu sau này cần có người hỗ trợ khi lên lớp. "Em thích học Văn, và sau này muốn làm một nghề gì đó liên quan đến viết lách hoặc dạy học. Em thấy việc được chia sẻ và giúp đỡ người khác cũng giống như cách mọi người từng giúp em vậy", Triều tâm sự.
Hình ảnh cậu học trò nhỏ với chiếc máy theo dõi đường huyết, được giám thị hỗ trợ đưa vào phòng thi, cho thấy sự chu đáo trong công tác tổ chức kỳ thi và cả nỗ lực đáng khâm phục của thí sinh. Trong áp lực của kỳ thi quan trọng, Mai Xuân Triều không chỉ đến để làm bài, mà còn truyền đi thông điệp tích cực.