Diễn viên Ngân Hòa lên tiếng về bệnh suy thận; Người đóng hơn 20 vai trong Tây Du Ký qua đời

Một số tin tức nổi bật: Diễn viên Ngân Hòa lên tiếng về tình hình sức khỏe; Lilo & Stitch thu 611 triệu USD trên toàn cầu; Diễn viên đóng hơn 20 vai trong Tây Du Ký qua đời; Hoa hậu Hoàn vũ tố chủ tịch Miss Grand miệt thị phụ nữ?
Diễn viên Ngân Hòa lên tiếng về tình hình sức khỏe
Trên trang cá nhân, diễn viên Ngân Hòa vừa lên tiếng về tình hình sức khỏe sau khi thông tin cô bị suy thận giai đoạn cuối nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
Cô cảm ơn mọi người đã hỏi thăm và giúp đỡ. "Dù ít hay nhiều thì đối với em cũng rất trân quý. Bây giờ ngoài cảm ơn em không biết nói gì hơn", Ngân Hòa viết.
Diễn viên cũng cho biết mọi thông tin về cô sẽ được người đại diện chia sẻ vì hiện tại không thể sử dụng điện thoại trong thời gian lâu.
Ngày 6-6, thông tin Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả vô cùng lo lắng.
Hiện tại Ngân Hòa được người thân chăm sóc, tình hình sức khỏe không cầm cự lâu nếu như không được ghép thận sớm.
Nhiều nghệ sĩ từng hợp tác với nữ diễn viên đã đứng ra kêu gọi ủng hộ chi phí để cô được phẫu thuật sớm.
Diễn viên đóng hơn 20 vai trong Tây Du Ký qua đời
Ngày 6-6, tờ Sohu đưa tin diễn viên Diệp Dĩ Manh đột ngột qua đời vào ngày 4-6, hưởng thọ 80 tuổi. Nguyên nhân được xác định là do bệnh tuổi già.
Diệp Dĩ Manh sinh năm 1945, từng tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình, trong đó nổi bật nhất là phiên bản Tây Du Ký năm 1986.
Trong bộ phim này, ông đảm nhận hơn 20 vai diễn khác nhau, bao gồm Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, yêu quái và nhiều vai thế thân hành động.
Năm 2023, ông từng xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, khi đó sức khỏe đã suy giảm nhưng tinh thần vẫn ổn định.
Ngày 6-6, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ bài viết tưởng niệm Diệp Dĩ Manh trên mạng xã hội.
Trước đó, hai người từng có dịp gặp lại khi Lục Tiểu Linh Đồng đến Sydney, cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa cả hai.
Tính đến năm 2025, nhiều diễn viên tham gia bộ phim truyền hình kinh điển Tây Du Ký (phiên bản 1986) đã qua đời như Diêm Hoài Lễ (Sa Tăng), Thiết Ngưu (Phật Di Lặc), Vương Phu Đường (Ngưu Ma Vương), đạo diễn Dương Khiết, Triệu Lệ Dung (Xa Trì vương hậu)…
Lilo & Stitch thu 611 triệu USD trên toàn cầu
Theo Screen Daily, bản live-action Lilo & Stitch hiện là phim Mỹ có doanh thu cao thứ hai năm 2025 tại các phòng vé trên toàn thế giới - sau A Minecraft Movie.
Sau hai tuần công chiếu, phim thu hơn 611 triệu USD. Hiện Lilo & Stitch có doanh thu cao nhất năm 2025 tại Brazil, Mexico và nhiều quốc gia Mỹ Latin khác, cũng là bộ phim nước ngoài có doanh thu cao nhất năm nay tại Ý.
Trang tin này đánh giá sau khi trải qua sự chao đảo về doanh thu phòng vé với Nàng Bạch Tuyết vào đầu năm nay, thành công của Lilo & Stitch đưa chiến lược làm lại phim người đóng của Disney trở về đúng hướng.
Tại Việt Nam, hiện phim thu hơn 25 tỉ đồng theo Box Office Vietnam tính tới ngày 7-6.
Mạc Ngôn hối hận vì đặt bút danh cho Phùng Củng
Theo QQ, trên trang cá nhân, nhà văn Mạc Ngôn vừa kể lại câu chuyện giữa ông và nghệ sĩ hài Phùng Củng.
Khi lần đầu gặp nhau trong một buổi tiệc, Phùng Củng ngỏ ý muốn được Mạc Ngôn đặt một bút danh vì đang muốn thử sức viết văn. Mạc Ngôn đã đùa rằng: "Câm miệng". Phùng Củng nghe vậy liền cười nói: "Tên này hay đấy, nhưng nếu câm miệng thì tôi làm sao diễn kịch được?".
Ban đầu Mạc Ngôn cho rằng đó chỉ là một câu đùa vô hại, nhưng về sau ông day dứt suốt nhiều tháng. Ông thừa nhận: "Trời ơi, có bao nhiêu từ hay hơn 'Câm miệng', sao tôi lại gán cho người không nên ngậm miệng nhất cái tên đó. Tôi quá xấu hổ".
Dù vậy, Mạc Ngôn nhẹ nhõm khi Phùng Củng không để bụng và còn đăng lại đoạn video cuộc trò chuyện. Khi bị chỉ trích vì một tay bỏ túi khi bắt tay, ông giải thích lúc đó lóng ngóng vì căng thẳng và sẽ chấp nhận mọi phê bình.
Ông kết luận: "Tôi đặt bút danh 'Câm miệng' cho thầy Phùng cũng giống như bút danh 'Mạc Ngôn' của tôi, đều muốn nhắc nhở mình và người khác rằng hãy im lặng, sống sâu sắc, suy nghĩ kỹ trước khi nói hay viết".
Hoa hậu Hoàn vũ tố chủ tịch Miss Grand miệt thị phụ nữ?
Tata Juliastrid, đương kim Miss Cosmo 2024 (Hoa hậu Hoàn vũ) đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, thể hiện quan điểm trước phát ngôn được cho là miệt thị phụ nữ đến từ chủ tịch "của một tổ chức quốc tế lớn".
Theo cô, người này "đã công khai miệt thị ngoại hình và xúc phạm một người phụ nữ", "gọi cô ấy là hoang tưởng và chế nhạo về mùi cơ thể của cô ấy".
Tata Juliastrid lập luận: "Bạn có thể ủng hộ bất kỳ ai bạn muốn, nhưng nếu bạn vẫn vỗ tay khi một người có quyền lực công khai làm nhục một người phụ nữ, thì chúng ta đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn".
Người đẹp này nhấn mạnh: "Chúng ta cần một sân chơi khuyến khích phụ nữ tỏa sáng theo cách riêng của họ, chứ không phải làm họ e dè về cơ thể mình chỉ vì ánh mắt và lời nói của người khác".
Dù không nêu đích danh nhưng dư luận cho người mà Tata Juliastrid nhắm đến chính là ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch cuộc thi Miss Grand International.
Trước đó tại một sự kiện công bố tân Hoa hậu Hòa bình, ông này đã buông lời miệt thị về mùi cơ thể của Rachel Gupta, người đẹp Ấn Độ vừa từ bỏ danh hiệu trước đó không lâu. Ông còn gọi Rachel là người "có vấn đề tâm lý", "ảo tưởng".
Hiện bài viết của Tata Juliastrid thu hút sự chú ý và ủng hộ trên các nền tảng mạng xã hội.