Nhảy đến nội dung
 

Diễn viên Kim Huyền khóc nức nở khi kể về NSƯT Hữu Châu

Tại buổi ra mắt sách của NSƯT Hữu Châu, diễn viên Kim Huyền khóc nức nở tiết lộ về ơn nghĩa của thầy Hữu Châu khi cô mới ra trường không nơi nương tựa.

Sự kiện ra mắt sách Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão (Phanbook và NXB Dân Trí phát hành) vừa diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của đông đảo khán giả, đồng nghiệp và các diễn viên trẻ - những người được NSƯT Hữu Châu dẫn dắt, truyền đạt kinh nghiệm.

Chia sẻ về cơ duyên ra mắt cuốn sách, NSƯT Hữu Châu cho biết phải mất 9 năm tác phẩm này mới thành hiện thực. Năm 2016, khi tham dự buổi ra mắt hồi ký Sống cho người, Sống cho mình của NSND Kim Cương, ông được đề nghị viết về chính mình.

Thời điểm đó, ông cho rằng còn quá sớm vì bản thân chưa có nhiều điều để kể. Đến năm 2022, khi được tiếp cận lần nữa, ông mới đồng ý bởi không còn coi đây là sách về riêng mình mà là tác phẩm lưu giữ ký ức của cả gia tộc - ông bà, cha mẹ, cô dì. Mất hơn một năm, ông cùng Thanh Thủy - người chấp bút - hoàn thành cuốn sách.

Trong tác phẩm, ông kể lại hành trình từ khi còn là cậu bé được yêu thương, cưng chiều trong đoàn Thanh Minh Thanh Nga đến lúc những biến động thời cuộc khiến đoàn sa sút rồi giải tán.

"Điều kinh khủng đã qua, chịu đựng lâu cũng thành quen. Giờ đây những gì đã trải qua trở thành bài học quý giá, tôi nhớ lại để kể một cách tích cực", nghệ sĩ Hữu Châu trải lòng.

Cuốn sách kể lại nhiều kỷ niệm và những người ơn đã xuất hiện trong cuộc đời ông: bà nội - bà bầu Thơ kiên gan, "má Ba" Thanh Nga, cha Hữu Thình và cảnh huống "Kép Tư Bền" khi ông đang diễn thì nhận tin cha qua đời...

NSND Kim Cương là người ông chịu ơn lớn, cũng như NSƯT Thành Lộc - người đã chắp cánh cho hành trình sự nghiệp suốt 30 năm, giúp nghệ sĩ Hữu Châu thăng hoa trong các vai diễn. 

Tham gia sự kiện, nghệ sĩ Hương Giang cho biết đã có 30 năm đứng cùng sân khấu với Hữu Châu và học hỏi rất nhiều về diễn xuất, cách thoại cũng như cách thể hiện sao cho chính xác, ấn tượng.

Không kìm được nước mắt, nghệ sĩ Kim Huyền chia sẻ: "Khi mới tốt nghiệp, anh Châu đã cưu mang Huyền trong mấy năm. Huyền biết ơn anh vì đã cho mình một gia đình ở Sài Gòn. Nếu Huyền có ngày hôm nay là nhờ những chỉ dạy trong nghề của anh rất nhiều".

Diễn viên Minh Dự cũng nhớ lại những kỷ niệm với thầy của mình. Anh kể ngày đầu xin vào lớp không suôn sẻ, thậm chí còn bị thầy đuổi. Nhưng theo thời gian anh hiểu ra: "Dù có la mắng nhiều nhưng đó vẫn là cách thầy rèn giũa để thế hệ sau có ngày hôm nay".

Lê Lộc bộc bạch tuy có "hạt giống nghệ thuật" trong máu, nhưng nhờ NSƯT Hữu Châu "tưới tắm" nên giờ mới có một Lê Lộc đứng trên sân khấu. Cô nhớ lại khi cha - nghệ sĩ Duy Phương - ngăn cản bước vào nghệ thuật vì sợ con gái cực khổ, nhờ "vé vớt" của thầy khi thi vào trường cô mới vững bước trên con đường sự nghiệp.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn