Diễn viên Jonathan Joss qua đời do bị người kỳ thị tình yêu đồng tính bắn

Diễn viên Jonathan Joss bị bắn sau nhiều năm bị đe dọa vì mối tình đồng tính.
Nhiều chi tiết đang được đưa ra ánh sáng xung quanh cái chết thương tâm của Jonathan Joss ở tuổi 59 sau khi cãi cọ với hàng xóm liên quan đến vấn đề tình yêu đồng tính.
Vài giờ sau khi tin tức nam diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình King of the Hill bị giết trong một cuộc cãi vã với người hàng xóm của họ ở San Antonio, Texas, vào ngày 1.6, người chồng đã kể lại câu chuyện. Tristan Kern de Gonzales lên trang Facebook của Joss tiết lộ rằng anh có mặt khi Joss bị bắn và tuyên bố vấn đề này bắt nguồn từ sự ghét bỏ người đồng tính.
"Jonathan Joss và tôi chứng kiến vụ nổ súng khi đang kiểm tra thư tại địa điểm ngôi nhà cũ của chúng tôi. Ngôi nhà đó bị thiêu rụi sau hơn 2 năm bị đe dọa từ những người trong khu vực. Họ liên tục nói với chúng tôi rằng sẽ đốt nó. Chúng tôi đã báo cáo những lời đe dọa này với cơ quan thực thi pháp luật nhiều lần và không có hành động nào được thực hiện", Gonzales kể.
"Trong suốt thời gian đó, chúng tôi thường xuyên bị quấy rối bởi những cá nhân tỏ rõ rằng họ không chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Phần lớn sự quấy rối nhằm công khai kỳ thị người đồng tính", anh viết thêm.
Theo bài đăng, Joss và Gonzales tìm thấy xác con chó của họ khi đến thăm ngôi nhà vào ngày hôm đó, khiến họ "bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần".
"Chúng tôi bắt đầu la hét và khóc lóc để đáp lại nỗi đau mà chúng tôi chứng kiến. Thình lình một người đàn ông bước đến gần. Anh ta bắt đầu hét lên những lời lẽ kỳ thị người đồng tính. Sau đó, anh ta giơ khẩu súng lên và bắn", Gonzales chia sẻ.
Anh tiếp tục: "Jonathan và tôi không có vũ khí. Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai. Chúng tôi đang đau buồn và đứng cạnh nhau. Khi người đàn ông nổ súng, Jonathan đẩy tôi ra. Anh ấy đã cứu mạng tôi".
Jonathan Joss và kế hoạch tương lai đầy hứa hẹn sau khi kết hôn
Vừa mới kết hôn vào ngày lễ tình nhân năm nay, Gonzales vô cùng phấn khích về mối quan hệ đặc biệt của mình với Joss, người "đã dành cho tôi nhiều tình yêu thương trong suốt thời gian bên nhau hơn hầu hết mọi người".
Anh nói thêm rằng họ chỉ là "vợ chồng mới cưới" và "đang lên kế hoạch cho tương lai".
"Joss bị giết bởi một người không thể chịu đựng được cảnh 2 người đàn ông yêu nhau" Gonzales viết. "Tôi đã ở bên Joss khi anh ấy qua đời. Tôi đã nói với anh rằng anh được yêu thương nhiều như thế nào. Đối với những người ủng hộ, người hâm mộ, bạn bè anh ấy, hãy biết rằng Joss vô cùng trân trọng các bạn. Anh ấy coi các bạn như gia đình. Trọng tâm của tôi bây giờ là bảo vệ di sản của Jonathan và tôn vinh cuộc sống mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng".
Trong bài đăng tiếp theo, Gonzales xác nhận anh "vẫn chưa có kế hoạch nào" cho lễ tưởng niệm nhưng sẽ cập nhật thông tin với người hâm mộ.
"Không cần phải quyên góp", anh viết, ám chỉ đến trang GoFundMe được lập ra sau khi ngôi nhà của họ bị cháy. "Nhưng tôi muốn mọi người nhớ đến niềm vui và tình yêu mà Jonathan đã mang lại và sẽ tiếp tục mang lại mãi mãi. Tôi trang trải những nhu cầu thiết yếu và gia đình chúng tôi ở San Antonio đang chăm sóc tôi cho đến khi tôi trở về Nam Carolina. Thay vì quyên góp cho Jonathan, tôi muốn các bạn truyền tải thông tin về sự bất công liên tục đối với anh ấy, với cả tôi".
Bất chấp tuyên bố của Gonzales, Sở Cảnh sát San Antonio đưa ra thông báo trên X, cho biết "đang điều tra vụ giết ông Jonathan Joss" và liệu đó có phải là "một tội ác thù hận" hay không, nhưng cho đến nay, "không tìm ra bằng chứng nào cho thấy vụ giết ông Joss có liên quan đến khuynh hướng tình dục của ông ấy".
Nam diễn viên bị bắn chết vào tối ngày 1.6, theo People. Cảnh sát được điều động đến hiện trường vụ nổ súng, diễn ra tại nhà của Joss vào khoảng 7 giờ tối, nơi họ phát hiện anh ta đã tử vong.
Mặc dù cố gắng thực hiện "biện pháp cứu sống tích cực", các nhân viên y tế tuyên bố Joss đã qua đời tại hiện trường.
Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Sigfredo Alvarez Cejam (56 tuổi), người đã trốn khỏi hiện trường bằng xe hơi. Hiện tại, anh ta bị bắt vì tội giết người và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Tờ People xác nhận rằng nghi phạm là hàng xóm của Joss.
Chỉ 2 ngày trước vụ nổ súng, Joss đã lên tiếng tại một hội thảo về sự trở lại của phim King of the Hill ở Liên hoan truyền hình ATX. Anh lên tiếng về sự phân biệt đối xử mà anh phải đối mặt.
"Tôi là một diễn viên. Tôi nhận thấy điều sai trái và muốn thay đổi. Nhà tôi bị cháy cách đây 3 tháng chỉ vì tôi là người đồng tính", Joss tiết lộ. Người điều hành chương trình trên sân khấu nói Jonathan Joss đã vào vai John Redcorn trong bộ phim mang tính biểu tượng này và xác nhận rằng anh sẽ trở lại trong phần tiếp theo.