Tọa lạc tại phường Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), điểm bán Vietlott của Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nam trên quốc lộ 1A là điểm hẹn của nhiều người.
Người dân ghé thử vận may
Giữa lúc Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 đã vượt mốc 100 tỉ đồng, nơi đây càng trở nên nhộn nhịp với niềm tin biết đâu một ngày người dân nơi đây trúng giải thưởng lớn.
Anh Phạm Văn Tuấn (41 tuổi), đại diện điểm bán, cho biết điểm bán này hoạt động từ cuối năm 2017. Mỗi ngày cửa hàng mở cửa buổi sáng từ 7h đến 11h, và buổi chiều từ 14h đến 18h.
Theo chia sẻ từ anh Tuấn, khách đông nhất là tầm 9h30 đến 10h30 sáng, thời điểm mà mọi người thường đi chợ về sẵn ghé qua mua vé. Còn buổi chiều, khung giờ nhộn nhịp nhất là từ 15h đến 17h, khi cán bộ, công nhân viên tan sở, ghé qua thử vận may.
"Nhiều khách quen coi đây như một cách thư giãn cuối ngày. Những ngày gần đây, khi giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 đang vượt mốc 100 tỉ đồng, lượng khách đổ về ngày càng nhiều", anh chia sẻ.
Doanh thu tăng nhờ Jackpot 1
Cũng nhờ sức hút của Jackpot 1 mà doanh thu đang tăng khoảng 30 - 40% so với bình thường. Theo anh Tuấn, nhiều người không chơi thường xuyên thì giờ cũng ghé mua thử một tấm vé lấy hên. Ai cũng kỳ vọng, mong điều kỳ diệu xảy ra tại Hà Nam.
Khi được hỏi về một số trường hợp khách từng trúng thưởng lớn tại cửa hàng, anh nhớ lại: "Điển hình như một khách chơi Keno 10 số trúng 9, nhận giải 180 triệu đồng. Ngoài ra, còn có khách hàng từng trúng các giải phụ Mega 6/45 và Power 6/55 với phần thưởng lên tới 40 triệu đồng".
Anh Nguyễn Bảo Chung (36 tuổi), một khách hàng thân quen của điểm bán, cho biết anh thường ghé mua vé vì nhà gần và thuận đường. Song với anh Chung, việc lựa chọn điểm bán không chỉ vì vị trí mà còn bởi cách phục vụ và sự thoải mái.
"Chỗ này ngay mặt đường, đông người qua lại. Mình thường rủ bạn bè ghé chơi Keno sau giờ làm. Vừa uống nước, vừa thử vận may. Tuy chưa trúng lớn nhưng chơi vui là chính", anh Chung chia sẻ.
Cứ như vậy, giữa nhịp sống bận rộn của thành phố ven sông Đáy, điểm bán nhỏ bé nơi đây vẫn đều đặn mở cửa mỗi ngày đón khách, không chỉ để mua một tấm vé số mà còn để trao gửi hy vọng.
"Chúng tôi mong muốn Jackpot sẽ ‘nổ’ ở Hà Nam, để nhiều người biết đến và tin tưởng hơn vào loại hình xổ số điện toán này. Với người dân, đó không chỉ là trúng thưởng mà còn là cảm giác may mắn, vui vẻ, được hồi hộp mỗi ngày", chủ điểm Phạm Văn Tuấn kỳ vọng.
