Đến Phan Đình Phùng ngày prom cuối cấp để biết vì sao nơi này luôn vững vàng ở top BXH trường nhiều trai xinh gái đẹp nhất!

Vào mà xem học sinh trường "Phan" lên đồ dự prom này.
Đèn lên, nhạc vang, váy áo xúng xính... prom không chỉ là một buổi tiệc cuối năm mà còn là cái cớ hoàn hảo để học sinh bung xõa sau cả năm học căng não. Không cần phải "chạy KPI cảm xúc" hay biến prom thành thảm đỏ Hollywood, chỉ cần một đêm mà bạn và hội bạn thân được là chính mình, cười thả ga, chụp một tấm ảnh để sau này nhìn lại mà thốt lên: "Hồi đó tụi mình đã có một đêm đáng nhớ thiệt", vậy cũng đủ!
Tối 23/5, đêm gala “Phan Đình Phùng 07: Heo May” - sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ tri ân, đã diễn ra đầy cảm xúc tại trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Đây không chỉ là buổi lễ chia tay dành riêng cho học sinh lớp 12 sau 3 năm gắn bó dưới mái trường thân thương, mà còn là dịp để các bạn trẻ gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, bạn bè và gia đình - những người đã luôn đồng hành trong hành trình thanh xuân đáng nhớ.
Toàn cảnh đêm gala "Phan Đình Phùng 07: Heo May".
Mới hôm nào còn ngẩn ngơ trước cánh cổng trường Phan đầy nắng và gió, giờ đây học trò lớp 12 đã đến lúc phải nói lời chia tay. Ba năm thanh xuân với hơn 1.000 ngày gắn bó nay khép lại bằng một buổi tối ngập tràn cảm xúc.
Tạm gác lại màu áo đồng phục thân quen, các nam sinh nữ sinh trường Phan Đình Phùng đã khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất. Các bạn nam lịch lãm trong vest, cà vạt chỉn chu, bước đi đầy tự tin. Các bạn nữ thì dịu dàng mà cuốn hút trong những chiếc váy dạ hội thướt tha, được chăm chút từ kiểu tóc cho đến lớp trang điểm nhẹ nhàng. Ai nấy đều rạng rỡ, toát lên thần thái riêng của tuổi 18.
Trong ánh đèn vàng ấm áp và nền nhạc vang lên khe khẽ, các cô cậu học trò như hóa thành phiên bản đẹp nhất của chính mình. Một buổi tối đầy cảm xúc, nơi những ánh mắt giao nhau, những nụ cười trao vội và cả những lời chúc thầm thì… tạo nên một đêm prom thật khó để quên.
Ngay từ những phút đầu tiên, đêm gala "Không Phai" đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người tham dự. Sân khấu rực rỡ với loạt tiết mục văn nghệ được đầu tư chỉn chu từ CLB âm nhạc của trường, và đặc biệt là sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời. Bên cạnh cái tên quen thuộc như Dangrangto, Chilles... khiến sân khấu chương trình "nóng" hơn bao giờ hết.
Dưới hàng ghế khán giả, các bạn học sinh lớp 12 ngồi san sát bên nhau, những cái ôm siết chặt, những ánh mắt lưu luyến được trao đi nhiều hơn thường ngày. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đong đầy ý nghĩa, khi ai cũng hiểu rằng đây là một trong những cột mốc cuối cùng trước khi khép lại hành trình học sinh.
"Trời Hà Nội hôm nay rất oi, nhưng chẳng ai muốn vắng mặt. Đây là buổi lễ trưởng thành cuối cùng của chúng mình mà", một học sinh lớp 12 chia sẻ.
"Hy vọng tất cả chúng mình đều sẽ thi thật tốt. Dù sau này mỗi người một hướng, thì chúng mình vẫn luôn là học sinh của Phan Đình Phùng", một cô bạn khác tên Diệu Linh tâm sự.