Nhảy đến nội dung
 

Đến năm 45 tuổi tôi mới nhận ra: 10 món đồ tưởng sang xịn nhưng chỉ khiến tôi mệt óc, rỗng túi và sống thiếu thoải mái

Không phải món đắt nào cũng mang lại giá trị. Sau khi sống tối giản và nhìn lại những thứ từng mua vì “cao cấp”, tôi nhận ra: có những món thiết yếu đắt tiền lại là những sai lầm ngớ ngẩn nhất. Đây là 10 món tôi từng rất kỳ vọng – và giờ chỉ thấy tiếc tiền.

Tôi từng nghĩ: “Tiền nào của nấy” – mua đồ cao cấp là đầu tư. Nhưng đến năm 45 tuổi, khi sống tối giản hơn, tôi mới nhận ra có những món đắt tiền chỉ khiến ta đau ví – chứ không khiến cuộc sống tốt hơn .

Tôi bắt đầu liệt kê lại những món từng bỏ tiền triệu để mua – thứ nào cũng có lý do chính đáng, ai cũng bảo “xứng đáng”… Nhưng rồi sau vài tuần, vài tháng, chúng nằm im lìm, phủ bụi, chiếm chỗ – và khiến tôi thấy xót ruột mỗi lần nhìn vào.

Dưới đây là 10 món đồ “đắt nhưng không đáng” mà tôi đã mua và… hối hận , hy vọng bạn không rơi vào vết xe đổ giống tôi.

1. Bàn là hơi nước đứng

Tôi từng muốn "lên đời" việc là quần áo, nhưng thực tế là:

- Nóng chậm, hơi yếu, phải lắc tay liên tục

- Cồng kềnh, chiếm diện tích – đặc biệt nhà nhỏ

- Vệ sinh phức tạp, tháo nước rườm rà

→ Sau cùng, tôi quay về bàn là mini + kỹ thuật treo quần áo sau khi giặt.

2. Máy hút bụi không dây “người nổi tiếng dùng”

Quảng cáo thì đẹp, nhưng sau vài lần dùng:

- Lực hút yếu, tiếng ồn lớn

- Pin yếu, dùng chưa 15 phút đã hết

- Bụi vẫn còn, phải cầm chổi lau lại

→ Chổi và cây lau nhà truyền thống hóa ra lại... hiệu quả và ít phiền hơn.

3. Máy xay thực phẩm đa năng cao cấp

Nghe thì tiện: xay sinh tố, làm sữa, làm bơ hạt... Nhưng:

- Tiếng ồn lớn, không dám dùng sáng sớm

- Rửa máy mất công gấp 3 lần nấu nướng

- Sau 3 tuần, nó nằm ngủ yên trên nóc tủ lạnh

→ Máy xay cầm tay giá vài trăm nghìn dùng lại gọn nhẹ và hiệu quả.

4. Bộ chăn ga lụa “chạm là mát” nhưng... trơn tuột

Tôi từng bỏ hơn 5 triệu cho một bộ ga lụa:

- Mát, nhưng trơn tuột – chăn rơi suốt đêm

- Không giặt máy được, khó phơi, khó là

- Dùng 2 lần/năm vì... ngại

→ Ga cotton đơn giản, dễ giặt, lại thân thiện với da mới là lựa chọn ổn định.

5. Máy tạo ẩm kết hợp khuếch tán tinh dầu

Ban đầu thấy đẹp – sau đó thì:

- Hương thơm quá nhẹ, sương mù không rõ ràng

- Khó vệ sinh, dễ mốc nếu quên đổ nước

- Cuối cùng, tôi đặt vài giọt tinh dầu lên khăn – hiệu quả bất ngờ

→ Thiết kế không thay thế được công năng thật sự.

6. Máy chà sàn tự động

Tưởng tiết kiệm thời gian – nhưng thật ra:

- Vệ sinh máy còn mệt hơn lau nhà

- Mỗi lần dùng lại phải thay nước, lắp ráp

- Không phù hợp với nhà dưới 80m²

→ Cây lau nhà truyền thống vẫn là bạn đồng hành thực tế nhất.

7. Nồi chiên không dầu “siêu xịn”

Ai cũng khen “tốt cho sức khỏe” nhưng:

- Vẫn phải quét dầu, ăn nhiều vẫn béo

- Mùi, khói, tiếng ồn không dễ chịu chút nào

- Vệ sinh khó, vỉ chiên dễ dính dầu

→ Tôi quay về dùng chảo, kiểm soát nhiệt độ và dầu tốt hơn hẳn.

8. Ly, cốc nhập khẩu cao cấp

Mua vì đẹp – nhưng:

- Không dùng được với nước nóng

- Dễ vỡ, không cho trẻ dùng

- Vệ sinh cực kỳ cầu kỳ

→ Cốc thủy tinh dày hoặc bình giữ nhiệt 150–200k lại dùng bền bỉ nhiều năm.

9. Bộ mỹ phẩm dưỡng da “full routine”

Mua theo set vì được tặng khuyến mãi – cuối cùng:

- Có đến 20 chai lọ, mỗi lần skincare như… thi

- Không nhớ nổi bước nào trước bước nào sau

- Hết hạn lúc nào không hay – và tiếc không nỡ vứt

→ Quy tắc hiện tại của tôi: dưỡng ít, dưỡng đều – chọn loại da hợp là đủ.

10. Túi xách hàng hiệu trị giá hàng chục triệu

Tôi nghĩ sẽ “đẳng cấp” khi mang túi đi làm. Nhưng:

Không dám mang khi trời mưa hay đi xe máy

Luôn sợ xước, luôn lo trộm

Càng dùng càng thấy áp lực

→ Cuối cùng, tôi quay về túi tote, túi vải chéo nhẹ – tiện, gọn, sạch.

Kết luận: Đắt ≠ Xứng đáng

Những món đồ trên không xấu, không dở, thậm chí còn được quảng cáo là “cao cấp” và nhiều người dùng. Nhưng với tôi – một người sống trong căn hộ nhỏ, đi làm bằng xe máy, không có người giúp việc, và yêu thích sự đơn giản – chúng không phù hợp.

Sau tất cả, tôi rút ra hai điều:

- Đắt tiền không đồng nghĩa với giá trị cao

- Phù hợp với nhịp sống, khả năng bảo trì và tần suất sử dụng mới là điều nên ưu tiên

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn