Nhảy đến nội dung
 

Đếm ngược trước giờ diễu binh 30.4: Người từ Hà Nội, Bình Thuận… có mặt từ trưa 29.4

Dù còn gần 12 tiếng mới đến sáng ngày 30.4, lễ diễu binh diễu hành cấp nhà nước mừng 50 năm đất nước thống nhất mới diễn ra nhưng từ trưa nay đông nghẹt người có mặt 'giành chỗ đẹp'.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành cấp nhà nước sẽ được tổ chức chính thức vào lúc 6 giờ 30, ngày 30.4. Các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn, di chuyển theo đường Lê Duẩn, ngang qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Khi kết thúc, đoàn chia thành 4 hướng và di chuyển về vị trí tập kết.

Thế nhưng, từ 16 giờ, tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi (Q.1, TP.HCM), hàng trăm người dân đã có mặt sớm để giành vị trí đẹp chờ xem diễu binh vào sáng 30.4.

Ngoài những người đang sinh sống ở TP.HCM thì có nhiều người dân từ khắp các tỉnh như: Hà Nội, Nha Trang, Bình Thuận… gác lại công việc để vào TP.HCM trong ngày 29.4. Tuy chưa từng xem trực tiếp các lần sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành trước đó nhưng mọi người đã có sự tìm hiểu kỹ về các hướng đoàn diễu binh sẽ đi qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, người dân đến rất sớm để giành vị trí đẹp, ngay "mặt tiền" đường nơi đoàn diễu binh đi qua. Khi đi không quên mang theo bạt, chiếu trải trên vỉa hè để ngồi và đồ ăn nhẹ với tinh thần chờ đợi xuyên đêm để xem diễu binh trong sáng 30.4.

Tại đây, từng nhóm người đi xem diễu binh gộp lại thành nhóm lớn. Mọi người chia sẻ với nhau từng tấm bạt, đồ ăn và những lá cờ Tổ quốc. Không khí vô cùng náo nhiệt khi những người trẻ tuổi góp vai trò làm hoạt náo viên, bắt nhịp những bài hát về quê hương, đất nước.

Những ngày trước, Đức Sinh (25 tuổi, ở Q.10), đã lên mạng xã hội đã lập nhóm, rủ bạn bè đi xem diễu binh. Nhóm có hơn 10 người ở các tỉnh như Đồng Nai, Quãng Ngãi, Quảng Bình… cùng đến TP.HCM tập hợp lại.

"Mình ở TP.HCM nên chủ động dặn mọi người tập trung sớm từ 14 giờ để giữ vị trí đẹp. Rút kinh nghiệm từ những đợt đi xem diễu binh trước, mình quyết định chọn góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vì nơi này có không gian thoáng đãng, vỉa hè rộng. Trong lúc chờ đợi đến sáng mai, mình sẽ cho mọi người sinh hoạt, chơi trò chơi… giữ nhiệt huyết cho tới sáng mai".

Bà Ngọc Yến (58 tuổi, ở Đồng Nai), có mặt ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ 16 giờ. "Tôi tới sớm để có chỗ ngồi. Không khí ở đây quá mát mẻ, an ninh trật tự tốt. Tôi đi chung với mấy người em và có sẵn lương thực để ngủ lại ở đây tới mai".