Nhảy đến nội dung
 

Dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc: Một hành trình đặc biệt

Dự án dạy tiếng Anh cho toàn bộ các trường tiểu học ở H.Mèo Vạc (Hà Giang) của một trường học ở Hà Nội là hành trình vô cùng đặc biệt.

GIỌT NƯỚC MẮT CỦA M

Ngày cô Bùi Hương Ly lặn lội từ Hà Nội lên Mèo Vạc thăm và nói lời tạm biệt, Vàng Thị Mỷ không thể ngừng khóc. Những món quà đặc biệt từ Trường Marie Curie (Hà Nội) và cô Ly cũng không giúp Mỷ nguôi ngoai. "Con không muốn chia tay cô, con không muốn dừng học tiếng Anh", Mỷ nói trong nước mắt.

Suốt 3 năm học qua, Mỷ và các học sinh (HS) lớp 5 của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cán Chu Phìn được cô Hương Ly dạy tiếng Anh trực tuyến. Các em dành tình cảm vô cùng đặc biệt cho cô giáo và cho môn học tưởng như vô cùng xa lạ này.

Vàng Thị Mỷ nói lúc đầu em không nghĩ cô giáo dạy tiếng Anh là người thật mà chỉ có trên... ti vi thôi, cho đến khi hết một học kỳ, cô lên tận lớp học thăm, các em được ôm cô, được cô khen, tặng quà... Càng ngày, Mỷ và các bạn càng háo hức chờ 4 tiết học tiếng Anh mỗi tuần, rồi lại háo hức chờ cuối mỗi học kỳ, để được gặp cô "ngoài đời thực".

Với cô Bùi Hương Ly, Mỷ đã có một hành trình học tiếng Anh thật rực rỡ của riêng mình. Sau 3 năm học, cô bé người Mông nhút nhát năm nào đã được chọn vào đội tuyển HS giỏi của trường đi thi cấp huyện môn tiếng Anh...

Còn cô Ly cũng trải qua một hành trình đặc biệt, mà theo cô, chỉ có thể có được từ nghề dạy học. Cô học được sự kiên nhẫn và biết sẻ chia khi dạy cho những học trò ở nơi đặc biệt khó khăn này để từ đó yêu hơn, muốn gắn bó hơn với nghề. Cô cũng học được cách các thầy cô giáo ở Mèo Vạc vượt mọi trở ngại để bám lớp, bám trường, chăm lo từng chút cho HS.

MỆNH LỆNH CỦA TRÁI TIM

Để tổng kết dự án dạy tiếng Anh trực tuyến cho HS H.Mèo Vạc, Trường Marie Curie đã phối hợp với Phòng GD-ĐT địa phương tổ chức cuộc thi "Đường lên đỉnh Mã Pí Lèng" ở vùng cao nguyên đá. Các trò chơi trí tuệ kết hợp sự nhanh nhạy khéo léo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vậy mà các em hiểu và làm theo, trả lời bằng tiếng Anh nhanh và thông minh đến bất ngờ...

Lúc này, có lẽ thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie - "Tổng chỉ huy" Dự án dạy tiếng Anh cho HS Mèo Vạc, là người hạnh phúc nhất. Trong một ngày, ông được thấy cả nước mắt bởi yêu thương và nụ cười hạnh phúc của cô và trò.

"Buổi sáng, nước mắt của các cô giáo và học trò đã rơi trong buổi chia tay tại các trường tiểu học của H.Mèo Vạc. Buổi chiều, nụ cười của các cô giáo và học trò đã xuất hiện khi cùng "trèo lên" đỉnh Mã Pí Lèng cao vời vợi. Hình ảnh thân thương này mãi là dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp giáo dục của chúng tôi", thầy Khang nghẹn lời.

Dù Phó chủ tịch UBND H.Mèo Vạc Ngô Mạnh Cường gọi thầy Khang là "ông bụt giữa đời thường" bởi những dự án đặc biệt ông làm cho Mèo Vạc, thầy chỉ đáp lại giản dị: "Chúng tôi thực hiện một công việc chuyên môn cần thiết của ngành giáo dục với vùng đặc biệt khó khăn. Thầy cô Trường Marie Curie đã làm theo mệnh lệnh từ trái tim, với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng tôi tự hào và yên tâm với những việc làm được trong 3 năm qua".

KHÉP LẠI ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNH BỀN VỮNG

Khi nói về ước mơ, nhiều HS tâm sự: "Mèo Vạc của con có rất nhiều khách nước ngoài ghé thăm mỗi ngày. Con muốn học thật giỏi tiếng Anh để trò chuyện với họ, giới thiệu cho họ hiểu hơn về Mèo Vạc quê mình". Có em còn muốn đặt chân đến những đất nước nói tiếng Anh để nhìn ngắm thế giới…

Được học thêm một ngôn ngữ mới, ước mơ của những đứa trẻ ở nơi này cũng dài, rộng hơn. Như cô Đặng Linh, một trong những người gắn bó với dự án từ ngày đầu tiên, chia sẻ: "Khi ấy, chúng tôi nhận ra mình không chỉ dạy tiếng Anh mà góp phần gieo niềm tin, hy vọng cho các em...". Đó cũng là điều còn mãi sau dự án dạy tiếng Anh trực tuyến cho Mèo Vạc.

Khép lại hành trình 3 năm, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang yên lòng bởi cách đây 2 năm ông đã khởi xướng và bắt tay thực hiện cho Mèo Vạc một dự án khác, căn cơ hơn. Đó là hỗ trợ đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc với tổng kinh phí ước tính có thể lên tới 12 tỉ đồng. Năm học tới, 3 trong tổng số 33 sinh viên của dự án này sẽ ra trường và theo cam kết, các em sẽ về Mèo Vạc ứng tuyển làm giáo viên dạy tiếng Anh trên chính quê hương mình. Mèo Vạc sẽ dần hết cảnh "ăn bữa nay, lo bữa mai" vì thiếu giáo viên.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn