Nhảy đến nội dung

Davide Frattesi: 'Tôi luôn là người cuối cùng bỏ cuộc'

Tiền vệ Davide Frattesi có một mùa giải rất ấn tượng cùng Inter Milan với 47 trận ra sân trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng.

Đặc biệt ngôi sao 25 tuổi này đã ghi 2 bàn thắng rất quan trọng ở Champions League vào lưới Bayern Munich ở lượt đi tứ kết và bàn thắng quyết định ở phút 90+9 giúp Inter Milan đánh bại Barcelona 4-3 ở bán kết lượt về.

Được báo chí Ý gọi là "thần tài" của Inter Milan, Davide Frattesi đã có những chia sẻ khá thú vị với kênh truyền hình Sky Italia.

* Cảm giác của anh thế nào khi góp mặt ở trận chung kết Champions League?

- Thật không thể tin được, tôi không còn lời nào để diễn tả. Sau Munich, không ai nghĩ chúng tôi có thể lặp lại những cảm xúc ở đẳng cấp như vậy. Nhưng chúng tôi đã làm được điều đó với kịch bản không thể tin nổi. Đó chính là vẻ đẹp của bóng đá!

* Đâu là bí quyết cho sự trở lại ngoạn mục của Inter Milan?

- Tôi luôn có niềm tin Inter Milan sẽ vào chung kết. Ngay cả khi tỉ số là 2-3 nghiêng về phía Barcelona, tôi vẫn nói với Marcus Thuram: "Marcus, đừng lo, chúng ta sẽ vào chung kết". Tôi không biết Acerbi đã ghi bàn thắng đó như thế nào, nhưng thật điên rồ!

* Anh cũng đã ghi một bàn thắng quyết định vào lưới Barcelona, tại sao lúc nào cũng lại là anh?

- Không có tài năng đặc biệt nhưng tôi luôn là người cuối cùng bỏ cuộc. Đó là phần thưởng cho sự tận tâm của tôi.

* Anh cảm thấy thế nào sau khi ghi bàn thắng vào lưới Barcelona?

- Tôi đã may mắn và trái tim tôi cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác thực sự mãnh liệt. Tôi từng trải qua điều này trong đêm ở Munich và tôi không nghĩ mình sẽ trải qua cảm xúc như vậy một lần nữa. Nhưng lần này còn điên rồ hơn vì có mẹ tôi, cha tôi, chị gái tôi, vị hôn thê của tôi và bạn bè đã có mặt trên sân xem tôi thi đấu.

* Đây có phải là một trong những trận đấu hay nhất từ trước đến nay không?

- 13 bàn thắng trong hai trận đấu là một thành tích ngoạn mục đối với tất cả người hâm mộ, đặc biệt là những người yêu bóng đá tấn công. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Tôi rất tự hào về Inter Milan. Đối với tôi, đó là một trận đấu hay. Tôi và nhiều đồng đội đã phải chịu đựng đau đớn, mệt mỏi... Đã làm mọi thứ để giành chiến thắng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

* Anh sẽ ăn mừng chiến thắng này như thế nào?

- Có lẽ để chờ sau trận chung kết sẽ ăn mừng luôn, bởi chúng tôi muốn giành cúp. Nhưng điều tôi muốn nhất bây giờ là được nghỉ ngơi, tôi thật sự mệt mỏi...