Nhảy đến nội dung
 

Đau lòng trước cảnh bà con mất nhà, lạc người thân sau bão lũ nên góp tiền chia sẻ

Nhiều bạn đọc tiếp tục đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp tiền, để kịp thời chia sẻ với người dân chống chọi với bão lũ khắc nghiệt.

Bác sĩ và bệnh nhân cùng đóng góp

Chiều 22-10, ông Trương Công Dũng, Giám đốc Phòng khám cơ xương khớp Sports Medic, đã mang 22 triệu đồng đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp cho bà con vùng bão lũ.

Ông Dũng cho biết số tiền này không phải của cá nhân ông, cũng không phải của riêng tập thể phòng khám. 

“Đó còn là tấm lòng của các bệnh nhân đến điều trị tại phòng khám của chúng tôi. Phòng khám có một thùng quyên góp để phía trước, nhân viên, bác sĩ và cả bệnh nhân ai có lòng đều có thể đóng góp vào thùng”, ông Dũng giải thích.

Suốt một tuần qua, phòng khám trở nên ấm áp với những tấm lòng thơm thảo. Ông Dũng kể có những bệnh nhân đến còn chưa điều trị gì đã tiến tới thùng quyên góp bỏ tiền vào ủng hộ ngay.

Cầm chiếc phong bì chứa số tiền đã vận động tròn 1 tuần trên tay, ông Dũng xúc động chia sẻ bản thân là một người con ở miền Trung, hiểu rất rõ sự tàn phá của các cơn bão như vừa rồi.

“Đáng lý chúng tôi có thể để đó thêm vài ngày hay vài tuần nữa, số tiền có thể tăng thêm, nhưng tôi hiểu bây giờ trao đi mới là kịp thời, là cấp thiết. Nên tôi phải trao liền cho Tuổi Trẻ để sớm triển khai các chương trình hỗ trợ”, ông Dũng chia sẻ.

Đau lòng trước cảnh thiên tai

Sáng sớm cùng ngày, bà Lâm Thị Tuấn Mỹ (69 tuổi, ngụ phường Tân Sơn, TP.HCM) đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp cho bà con vùng bão lũ. Gửi xe xong, bà khẽ khàng nói: “Tôi chỉ có 200.000 đồng tiền hưu, góp chút đỉnh cho bà con thôi”.

Bà kể chừng hai tuần nay, ngày nào bà cũng xem tin tức để theo dõi tình hình bão lũ, nhất là đợt cơn bão số 11 hoành hành. “Xem hình ảnh thấy Thái Nguyên, Lạng Sơn mưa lớn kéo dài, ngập tới nóc nhà, đường sá bị chia cắt… thấy thương lắm. Mong bà con sớm ổn định trở lại”, bà trải lòng.

Trước đây bà hay đến đóng góp thiện nguyện thông qua báo Tuổi Trẻ khi tòa soạn còn ở đường Lý Chính Thắng, quận 3 cũ. Về hưu đã lâu, bà ở nhà trông cháu cho người con trai duy nhất. 

Bà kể lâu lâu có ghé một bếp ăn từ thiện ở phường Đức Nhuận để góp ít tiền. “Tuổi già không làm gì ra tiền nên chỉ giúp được bấy nhiêu à”.

Trước đó một cụ ông 76 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình (TP.HCM) mang 500.000 đồng tiền dành dụm đến báo Tuổi Trẻ sau khi đọc báo, thấy thương cảnh bà con tan hoang cửa nhà, người thân ly tán sau bão lũ. Ông là đại lý phân phối báo cho các sạp ở TP.HCM đã hơn 40 năm. Tờ báo ông đặc biệt quan tâm và tin tưởng là Tuổi Trẻ.

Nhiều năm qua, mỗi khi thấy báo Tuổi Trẻ phát động chương trình hỗ trợ bà con khó khăn, ông lại chắt chiu tiền trong nhiều ngày rồi chạy chiếc xe cũ đến tòa soạn để gửi chút tấm lòng.

Nhắc đến bà con vùng bão lũ, nụ cười tươi của ông chợt nhường chỗ cho tiếng thở dài. Ông cúi mặt, giọng nghẹn ngào: “Dù chỉ ảnh hưởng gián tiếp, mưa gió đi lại còn khó khăn, huống hồ bà con ở ngay tâm bão. Dù số tiền không nhiều, nhưng tôi vẫn muốn góp chút sức, cùng Tuổi Trẻ khắc phục thiệt hại sau bão”.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn