Đấu lại trận bóng bị hủy cách đây 65 năm do Chiến tranh Lạnh

Hai câu lạc bộ bóng đá Glenavon và Erzgebirge Aue ngày 5.7 đã tổ chức lại trận đấu vốn bị hủy trong năm 1960 do những căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh.
Glenavon đã tiếp đón đội khách Erzgebirge Aue (đến từ Đức) trên sân nhà thành phố Lurgan ở Bắc Ireland. Hơn 1.000 cổ động viên đã đi từ Đức đến sân vận động ở Bắc Ireland để cổ vũ cho câu lạc bộ quê nhà, Hãng AFP đưa tin.
Vào năm 1960, hai đội có lịch trình đối đầu nhau trong trận lượt về thuộc khuôn khổ Cúp châu Âu. Tuy nhiên, trận đấu đã bị hủy do những căng thẳng địa chính trị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh khiến hai đội bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh. Glenavon thuộc Bắc Ireland, ủng hộ Mỹ và Tây Âu. Trong khi đó, Erzgebirge Aue, trước đây mang tên Wismut Karl-Marx-Stadt, lại là đại diện đến từ Đông Đức.
Mặc dù Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) khi đó đồng ý tổ chức trận đấu ở một nước trung lập, Glenavon đã rút khỏi giải do thiếu kinh phí. “Đó là giai đoạn khó khăn, các chính phủ không liên lạc với nhau, không ai được phép ra vào đất nước”, ông John Duggan, 91 tuổi, người từng chơi cho Glenavon vào năm 1960, nói với AFP.
Đến hôm 5.7, hai đội đã tổ chức trận đấu sau 65 năm, với tỉ số chung cuộc 2-0 cho đội khách Erzgebirge Aue. Dù trận đấu vừa qua chỉ mang tính giao hữu, nó có ý nghĩa biểu tượng với 2 đội.
“Việc tổ chức trận đấu là một chương còn thiếu trong lịch sử của cả hai câu lạc bộ, thật tuyệt khi cuối cùng nó đã diễn ra. Chính trị đã khiến nó tạm dừng, nhưng bóng đá vẫn trường tồn”, theo lời ông Adam Carson, một cổ động viên lâu năm của Glenavon và là người kết nối giữa câu lạc bộ và hội cổ động viên.
Khi Glenavon được dự Cúp châu Âu năm 2014, ông Carson đã nảy ra ý tưởng về việc tổ chức trận đấu vốn bị hủy vào năm 1960. Ý định này đã được cổ động viên của Erzgebirge Aue ủng hộ và từ đó hình thành sự gắn kết giữa 2 câu lạc bộ. Hai đội đã đối đầu nhau vào năm ngoái trên danh nghĩa trận lượt đi. Do đó, màn chạm trán hôm 5.7 được xem như khôi phục trận lượt về bị hủy cách đây 65 năm.