Đạo diễn phim ‘Địa đạo’ nói về phim ‘Mưa đỏ’: Làm khó hơn ‘Địa đạo’

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói quan điểm của nam giới và nữ giới có thể khác nhau, nhưng sự mạnh mẽ của Mưa đỏ do Đặng Thái Huyền thực hiện không hề kém cạnh nam giới, thậm chí mạnh hơn.
Năm nay điện ảnh Việt Nam có hai phim chiến tranh là Địa đạo (đạo diễn và kịch bản Bùi Thạc Chuyên) và Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền, kịch bản Chu Lai).
Địa đạo được phát hành dịp 30-4 và trở thành phim chiến tranh, lịch sử ăn khách nhất lịch sử rạp Việt với 172 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).
Còn Mưa đỏ mới có buổi chiếu đầu tiên với khán giả tối 18-8 tại Hà Nội. Dự ra mắt phim ngoài đoàn phim còn có các đại diện bộ, ban, ngành cùng nhiều nghệ sĩ như Như Quỳnh, Chiều Xuân, vợ chồng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - diễn viên Tú Oanh, MC Anh Tuấn, các diễn viên trẻ Thanh Sơn, Cù Thị Trà, ca sĩ Hòa Minzy - người thể hiện ca khúc nhạc phim, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi...
Đặc biệt có sự hiện diện của những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại trận địa Thành cổ: ông Nguyễn Văn Hợi - trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hán Duy Long và Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Can.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Mưa đỏ "khó hơn" Địa đạo nhiều
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online bên lề sự kiện, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói anh không dám đưa ra con số dự đoán doanh thu phim Mưa đỏ nhưng "rất mong phim thành công".
Đạo diễn phim Địa đạo chỉ ra cái khó nhất của Mưa đỏ đó là "thực hiện một bộ phim về chiến trận trên mặt đất".
"Tôi không dám làm phim đánh nhau trên mặt đất vì chưa đủ năng lực để duy trì một cuộc chiến trên mặt đất lâu dài, mình chỉ dám đánh một trận đánh ngắn trong Địa đạo", anh nói.
Theo anh, nếu làm một phim chiến trận trên mặt đất, những trận đánh hôm qua gần như giống hôm nay, nhà làm phim phải làm thế nào để tạo cảm giác vừa chân thực vừa mới mẻ, khiến công chúng tò mò chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, mức độ thay đổi ra sao.
Ngay cả trong phim Địa đạo, dẫu trận ngắn cũng đã phải tạo ra những trận đánh nhỏ khác nhau như chui xuống địa đạo, ngạt nước, khí độc, đánh ở bờ sông…
Bùi Thạc Chuyên nói thêm với các bộ phim bình thường cần nỗ lực 1 thì phim chiến tranh và lịch sử đòi hỏi phải nỗ lực gấp 10 lần, thậm chí hơn. Anh nói phim chiến tranh "đòi hỏi trình độ cao nhất của sản xuất".
Nói thêm với Tuổi Trẻ Online, anh chia sẻ khi làm phim chiến tranh và lịch sử, quan điểm của nam giới và nữ giới có thể khác nhau, nhưng sự mạnh mẽ của bộ phim Mưa đỏ do Đặng Thái Huyền - một nữ đạo diễn - cầm trịch "không hề kém cạnh cánh đàn ông, thậm chí có thể mạnh hơn. Như mạnh hơn tôi chẳng hạn".
Đạo diễn Đặng Nhật Minh: Rất mừng cho điện ảnh Việt Nam
Xem xong Mưa đỏ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi - trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo - không kìm được xúc động.
"Mưa đỏ đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc mà cũng không thể cầm nổi nước mắt", ông tâm sự.
Ông Hợi kể thêm Thành cổ mỗi chiều rộng 500m nhưng mà Tiểu đoàn của ông nằm lại hơn 1.000 người.
Ông nói: "Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho Mưa đỏ, để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa".
Đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online ông từng làm phim về chiến tranh nhưng trong phim chỉ có một số cảnh về chiến tranh chứ không phải là một bộ phim hoành tráng, khốc liệt và quy mô từ đầu đến cuối thế này.
"Rất khâm phục đoàn phim Mưa đỏ. Tất cả bộ phận hóa trang, đạo cụ, quay phim, dựng cảnh… phối hợp nhịp nhàng và rất chuyên nghiệp. Quay phim xuất sắc. Đạo diễn quá giỏi. Rất mừng cho điện ảnh Việt Nam", đạo diễn gạo cội đánh giá.