Danh họa Trung Quốc 87 tuổi mất tích, người vợ kém 50 tuổi bị nghi chiếm đoạt tài sản

Những ngày qua, giới nghệ thuật Trung Quốc rúng động trước tin tức danh họa Phạm Tăng (87 tuổi), được mệnh danh là họa sĩ đương đại đắt giá nhất Trung Quốc, bất ngờ mất tích.
Theo Sina, câu chuyện bắt đầu khi con gái của Phạm Tăng là Phạm Hiểu Huệ đăng trên Weibo cho biết cha mình bị vợ là Từ Manh (37 tuổi) đưa rời khỏi nơi ở rồi mất liên lạc.
Phạm Tăng mất tích
Căn biệt thự xa hoa của Phạm Tăng ở khu Bích Thủy Trang Viên (Bắc Kinh) bị khóa chặt, trên cửa dán niêm phong.
Nhân viên cũ kể rằng trước khi đưa Phạm Tăng rời đi, Từ Manh tranh thủ lúc không có ai ở nhà, cho đóng gói và vận chuyển từng đợt nhiều bức tranh thư pháp, cổ vật quý trong kho (ước tính 2 tỉ nhân dân tệ). Tính từ ngày 13-7 - khi ông được Từ Manh đưa đi - đến thời điểm Phạm Hiểu Huệ đăng Weibo ngày 16-8, cha cô bặt vô âm tín hơn một tháng.
Phạm Hiểu Huệ còn tố cáo những nhân viên lâu năm nắm rõ tình hình đã bị Từ Manh "dùng tiền cho nghỉ việc", còn những người giúp việc mới thì bị đưa đi nơi khác, thậm chí còn bị đe dọa không được tiết lộ thông tin.
Cô viết: "Nhiều ngày liền gọi điện cho cha, điện thoại đều tắt máy. Nhắn WeChat cho Từ Manh thì cô ta không nói cha tôi đang ở đâu. Cha tôi đã cao tuổi, lại đúng mùa hè nóng nực, tôi chỉ muốn biết ông có bình an, khỏe mạnh hay không".
Điều khiến dư luận sốc là chỉ mới hơn 1 tháng trước, ngày 5-7, trên mạng còn lan truyền video Phạm Tăng đón sinh nhật 87 tuổi tại chính căn biệt thự Bích Thủy Trang Viên. Trong video, ông trông rất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, gương mặt hồng hào, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường.
Hơn một năm trước, vào tháng 4-2024, Phạm Tăng bất ngờ thông báo kết hôn với Từ Manh, kém ông 50 tuổi. Cuộc hôn nhân "ông - cháu" này lập tức gây nhiều bàn tán.
Không ít người hoài nghi: một phụ nữ trẻ tự xưng "chuyên gia trị liệu tinh thần" tiếp cận, chăm sóc một nghệ sĩ lớn tuổi từng bị tai biến nhẹ, rồi nhanh chóng kết hôn và tiếp quản cả xưởng sáng tác - liệu đó có phải là tình yêu thật sự hay còn ẩn giấu mục đích chiếm đoạt tài sản.
Sau đó bài đăng cầu cứu của Phạm Hiểu Huệ, công ty do Phạm Tăng nắm cổ phần lên tiếng phủ nhận chuyện mất liên lạc; người con riêng của ông - Phạm Nhất Phu - còn công bố ảnh Phạm Tăng cùng Từ Manh tham quan triển lãm ở Pháp để gián tiếp bác bỏ tin đồn.
Về phía cơ quan chức năng, cảnh sát quận Xương Bình (Bắc Kinh) cho biết chưa nhận bất kỳ đơn báo mất tích nào từ gia đình họ Phạm.
Đến ngày 18-8, truyền thông Hong Kong dẫn lời bạn bè thân thiết của Phạm Tăng cho biết hiện ông vẫn khỏe mạnh, chỉ đang tạm thời ở ẩn để chuyên tâm viết sách.
Lo ngại bùng nổ tranh chấp thừa kế
Vụ việc được chú ý rộng rãi là do Phạm Tăng đã trải qua 4 đời vợ, đồng thời là nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc.
Các tác phẩm của ông luôn được giới sưu tầm định giá rất cao: năm 1998, bức "Lệ Nhân Hành" được đấu giá 12 triệu HKD; đến năm 2011, "Bát Tiên Đồ Kính Tâm" thậm chí được trả tới 69 triệu nhân dân tệ.
Điều khó hiểu là cách con gái Phạm Tăng chọn để tìm cha lại là "lên mạng kêu gọi" thay vì báo cảnh sát. Không ít người hoài nghi đây có thể là chiêu trò "tự biên tự diễn" để tạo sự chú ý hoặc nhằm đạt được mục đích cá nhân.
Suy đoán lan tràn khiến câu chuyện mang tính riêng tư và nhạy cảm như "mất tích" bị biến thành đề tài đàm tiếu công cộng, không những vô ích trong việc giải quyết vấn đề mà còn có thể gây tổn thương thêm cho người trong cuộc.
Tờ Sohu nhận định: "Nếu Phạm Tăng thực sự mất liên lạc thì việc khẩn cấp nhất phải làm chính là báo cảnh sát. Cơ quan chức năng mới có đầy đủ nghiệp vụ, nguồn lực để nhanh chóng điều tra, tìm kiếm, thẩm vấn những người liên quan và quan trọng nhất là kịp thời xử lý những tình huống có thể đe dọa đến tính mạng".
Giờ đây, với độ tuổi gần 90 cùng khối tài sản khổng lồ trị giá hàng chục tỉ nhân dân tệ, 4 cuộc hôn nhân và nhiều người con - cả ruột lẫn "danh nghĩa" - khiến dư luận lo ngại sẽ bùng phát một cuộc tranh chấp thừa kế quy mô lớn.