Đằng sau sự tĩnh lặng bí ẩn của đội tuyển Việt Nam

Trong khi Malaysia nhập tịch, thanh lọc lực lượng và đá giao hữu rầm rộ, đội tuyển VN lại đang chuẩn bị theo cách 'trầm lắng' hơn mọi khi.
CHẠY ĐÀ TRÁI NGƯỢC
"Trong khi đội tuyển Malaysia rầm rộ chuẩn bị lực lượng và đấu giao hữu, thì đội tuyển VN lại lặng lẽ tập luyện cho trận quyết đấu", trang New Straits Times của Malaysia bình luận. Đây là quan điểm phác họa sự khác biệt rõ ràng trong cách chạy đà của VN và Malaysia cho trận đấu ngày 10.6 tại sân Bukit Jalil, ở lượt đấu thứ hai vòng loại Asian Cup 2027.
Sau thất bại ở AFF Cup 2024, bóng đá Malaysia đang tìm đường trở lại. Sau khi bổ nhiệm HLV Peter Cklamovski, đội tuyển Malaysia đã có 3 đợt tập trung ngắn hạn để rèn quân và đấu giao hữu. "Mãnh hổ" liên tục giới thiệu những gương mặt nhập tịch, trong đó nổi bật có chân sút trẻ Gabriel Palermo (chơi cho CLB Tenerife B ở giải hạng tư Tây Ban Nha), hay tiền vệ Hector Hevel (từng khoác áo U.16 Hà Lan, hiện chơi cho Portimonense SC tại Bồ Đào Nha).
Đó đều là những ngôi sao nhập tịch được ban chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng HLV Cklamovski thẩm định kỹ lưỡng. Bởi vậy, cả hai đều nhanh chóng chứng tỏ giá trị. Hevel lập công ngay trong trận ra mắt, giúp Malaysia thắng Nepal với tỷ số 2-0. Palermo cũng chơi xông xáo với cú sút xa dội cột, cùng hàng loạt pha rê dắt, bứt tốc tốt ở trận hòa 1-1 với Cape Verde.
Bên cạnh đó, những nhân tố mới mẻ như tiền đạo Rodrigo Holgado và hậu vệ Facundo Garces, cùng "lão tướng" 36 tuổi Paulo Josue, người đã ghi 17 bàn cho Kuala Lumpur FC ở giải Malaysia Super League, sẽ giúp Malaysia có diện mạo khác hẳn AFF Cup 2024.
Trái ngược với quá trình nhập tịch, tuyển quân ồn ào và rầm rộ của Malaysia, đội tuyển VN chuẩn bị trong âm thầm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN (Hà Nội), trước khi lên đường sang Malaysia.
Đội tuyển VN không đá giao hữu, chỉ tập luyện "chay". Với vỏn vẹn 1 nhân tố mới (hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh), nhiều khả năng, bộ khung đội hình và lối chơi của đội tuyển VN không khác so với AFF Cup 2024. Thậm chí, chưa chắc đội bóng của thầy Kim giữ được phong độ, khi vắng những trụ cột như Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Xuân Son do chấn thương.
Đội tuyển kIÊN ĐỊNH
Sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài từ năm 2019 đến nay, bóng đá Malaysia quyết tâm vươn mình trở lại. HLV Peter Cklamovski được tạo điều kiện thanh lọc gần như toàn bộ đội hình. Sự "ồn ào" mà truyền thông Malaysia đề cập, đến từ một đội tuyển khát khao chiến thắng và đang rất cần lấy lại sự chú ý.
Ở chiều ngược lại, đội tuyển VN không cần chứng minh bất cứ điều gì. Thầy trò ông Kim đã vô địch Đông Nam Á, cho thấy cả về khung con người lẫn lối chơi, đội tuyển VN đều đang đi đúng hướng. HLV Kim Sang-sik sẽ điều chỉnh một số chi tiết, như khả năng giữ cự ly đội hình khi phòng ngự, bọc lót tuyến hai, hay kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ. Vẫn còn những điều cần cải thiện, nhưng vị thế của đội tuyển VN đã khác, cho phép thầy trò ông Kim giữ điềm tĩnh trước khát khao của Malaysia.
Đối thủ càng nôn nóng muốn thắng VN, đội tuyển VN càng phải "lạnh". Học trò HLV Kim Sang-sik không cần cuốn theo, hay để tâm đến những chuyển động không ngừng của đối thủ. Chỉ cần tập trung vào mục tiêu có điểm. Giành 1 điểm rời sân Bukit Jalil đã là thành công để Quang Hải cùng đồng đội giữ ngôi đầu bảng. Malaysia cần phải thắng nhà vô địch AFF Cup để không chỉ chiếm ngôi đầu, mà còn phát ra tuyên ngôn cho sự trở lại. Còn với VN, hãy nhìn vào mục tiêu sau cùng, đó là đoạt vé đến Asian Cup 2027. Trận gặp Malaysia chỉ thuần túy là một bước trên hành trình đó mà thôi.
Đằng sau sự lặng lẽ của đội tuyển VN, là những mảng miếng, đấu pháp ông Kim Sang-sik cùng học trò đang rèn kỹ, khởi đầu với bài tập chiến thuật mà HLV người Hàn Quốc khởi động từ chiều 2.6. Cùng với đó là sự ổn định và bình lặng cần thiết trước "cơn giông" tại Bukit Jalil. Màn chạy đà đối lập giữa hai đội sẽ tạo nên cuộc so tài thú vị vào ngày 10.6, nơi đội tuyển VN cần tỉnh táo và bản lĩnh để khai thác triệt để sai lầm của đối thủ, nhằm ra về với tối thiểu 1 điểm.