Trận lũ gần mức lịch sử kéo dài sang ngày thứ 3 ở Đà Nẵng khiến nhiều người dân kiệt sức, trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục làm nước lũ dâng cao trở lại.
Sau một ngày điều tiết để cho xe lớn qua lại trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đại Hiệp (Quảng Nam cũ), chập choạng tối 29-10 một container sau khi cố bò qua dòng nước xiết đoạn ngập gần 1m đã bất ngờ chết máy và nằm lại.
Hàng trăm xe tải buộc phải nằm thành hàng dài chịu cảnh chờ đợi chưa biết ngày thông đường.
Các cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại hiện trường cho biết đây là trận lũ có mức ngập nặng nhất họ từng chứng kiến.
Từ TP Đà Nẵng về đến cầu Hà Nha, đâu đâu cũng thấy làng mạc trong mênh mông biển nước. Những nhóm cứu trợ, xe đặc chủng quân đội liên tục xuất hiện để tiếp cận các vùng ngập sâu.
Trưa 29-10, xe đặc chủng của Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân kéo theo ca nô đưa phương tiện, hàng hóa xuống hỗ trợ người dân.
Từ trên cầu Hà Nha nhìn xuống đâu cũng thấy mênh mông nước bạc, người dân và chính quyền mệt lả qua ngày thứ 3 chạy lũ nhưng nước vẫn tiếp tục lên.
Đứng co ro vì lạnh trong nhà tránh trú của một người dân trên vị trí cao ở chân cầu Hà Nha, bà Từ Thị Bốn, xã Hà Nha, cho biết nhà bà và hàng trăm hộ dân trong vùng đã ngập tới nóc. Mọi tài sản dù đã kê cao nhưng vẫn bị hư hại.
"Tôi chưa thấy trận lụt nào lớn như năm nay. Mấy hôm nay cả nhà cứ thấp thỏm kê dọn đồ đạc, chiều 28-10 thấy nước rút chút đỉnh thì mừng nào ngờ lũ lại bất ngờ lên cao từ trưa 29-10" - bà Bốn nói.
Ông Nguyễn Khóa, tổ an ninh thôn Vĩnh Phước (xã Hà Nha), cho hay gần như dân toàn vùng của ông đã bị ngập nhà cửa, có nhiều nhà chỉ còn lại chóp mái. Nhiều hộ dân chia sẻ qua 3 ngày dầm trong nước lụt, bà con giờ đã lả sức, mệt mỏi.















