Đan Trường, Lý Hải, Việt Hương và Chiều Xuân tiết lộ mối quan hệ với nhà báo

Nhân dịp 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các văn nghệ sĩ chia sẻ góc nhìn của họ về nhà báo, cùng những tâm tư, cảm xúc xung quanh mối quan hệ đặc biệt này.
Đạo diễn - ca sĩ Lý Hải
Tôi làm nghề hơn 30 năm, từ lúc là “lính mới”, mò mẫm với series âm nhạc Trọn đời bên em, rồi chuyển hướng đạo diễn điện ảnh qua Lật mặt.
Chặng đường ấy, cái tên Lý Hải sẽ không thể được khán giả chú ý, đón nhận nếu thiếu đi sự đồng hành của đội ngũ nhà báo.
Trong giới nghệ thuật, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và nhà báo là sự song hành. Nói chính xác hơn, đó là tình bạn tri kỷ đẹp đẽ và gắn bó.
Tình bạn ấy không chỉ bắt nguồn từ quan hệ lợi ích mà còn là sự gặp gỡ giữa những tâm hồn yêu nghệ thuật mong muốn đem điều tích cực đến độc giả, công chúng.
Với tôi, mối quan hệ tương hỗ này sẽ làm cho lĩnh vực văn hóa - giải trí trở nên trong sạch và định hướng thẩm mỹ cho mọi người.
Nghề báo là công việc đặc biệt, thú vị. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các anh chị, các bạn phải là người thực sự yêu nghề. Họ cực khổ, xông pha, phải đọc và đi nhiều để có được bài viết hay.
Mặt khác, áp lực vừa làm sao có bài chất lượng, vừa đáp ứng được nhu cầu của độc giả hàng ngày, hàng giờ là điều không đơn giản.
Nhân 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi đến tất cả đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài lời chúc sức khỏe và thành đạt.
Hãy cùng vì một nền công nghiệp văn hóa trong sạch, phát triển bởi suy cho cùng dù là nhà báo hay nghệ sĩ chúng ta đều đang sáng tạo, làm việc với cảm xúc của chính mình.
Làm nghệ thuật phải biết lắng nghe nhau để vươn tới lý tưởng cao đẹp nhất, đó là điều quý giá trong cuộc sống.
Nghệ sĩ Việt Hương
Tôi hoạt động nghề từ năm 1996 - giai đoạn báo giấy rất phổ biến. Thời ấy, việc được lên trang bìa một tờ báo là điều vinh hạnh lớn với bất kỳ người nghệ sĩ nào.
Tôi nhớ mãi trong buổi diễn ở sân khấu Nam Quang cách đây nhiều năm. Một anh phóng viên đã đội mưa đến trong đêm, người ướt nhèm chỉ để xin gặp Việt Hương phỏng vấn. Đó có lẽ là lần phỏng vấn đáng nhớ, ý nghĩa nhất trong đời tôi.
Đến nay, tôi và một số nhà báo vẫn giữ liên hệ, thăm hỏi, động viên nhau trong nghề nghiệp, cuộc sống. Những kỷ niệm, mối quan hệ đó không thể nào mua được bằng tiền.
Dù thời đại 4.0, mỗi nghệ sĩ hiện có thể lập 1 kênh riêng để chia sẻ đến khán giả. Tuy nhiên với tôi, đọc 1 bản tin hay bài chỉn chu, tâm huyết của người khác viết về mình cảm giác vẫn hay và thích thú hơn nhiều.
Tôi chỉ mong báo chí chính thống ngày càng được lan tỏa, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc định hướng cái đúng cái hay, thanh lọc những trang tin, báo lá cải với chiêu trò giật gân, câu view sai sự thật.
Mục tiêu cuối cùng là mỗi nhà báo cùng viết nên điều tử tế cho cuộc đời, lan tỏa giá trị tích cực đến xã hội.
Ca sĩ Đan Trường
Với tôi, nghề báo là một nghề thiêng liêng, cao quý. Các anh chị phóng viên, bằng sự kiên định, vững tâm đã phần nào lên án, phản ánh được cái sai, đồng thời nêu gương các việc làm ý nghĩa.
Thông qua từng bài viết, mọi người như có sự kết nối với nhau hơn. Đã có rất nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ khi câu chuyện được chia sẻ trên trang báo. Với tôi, sự kết nối đó là một điều cần thiết.
Tôi luôn trân trọng những đóng góp của báo chí cho sự thành công của mình cũng như các đồng nghiệp ngày hôm nay. Đây không chỉ là nơi để tôi có thể chia sẻ về nghề mà còn là cầu nối để khán giả, người hâm mộ có thể hiểu hơn về Đan Trường.
Chỉ riêng đội ngũ phóng viên mảng văn hóa văn nghệ, phải nói rằng mọi người đã có công lớn trong việc cùng với các nghệ sĩ phát triển nền văn hóa nghệ thuật nước nhà.
Hơn hết, điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là sự nhiệt tình, tận tâm với nghề cũng như sự quyết đoán, tinh thần ham học hỏi.
Tôi hay nói vui rằng các anh chị phóng viên nắm bắt xu hướng rất nhanh và thậm chí còn đưa lời khuyên để tôi áp dụng vào các sản phẩm âm nhạc của bản thân một cách trọn vẹn, phù hợp nhất.
Diễn viên Chiều Xuân
Các bạn phóng viên luôn phải ra đường tác nghiệp, từ những ngày nắng nóng tới mưa bão hay tiếp xúc với tội phạm, dịch bệnh đầu tiên. Vì vậy nhân dịp này tôi muốn gửi lời tri ân tới các nhà báo vì không quản khó khăn để đưa thông tin đến cho độc giả.
Báo chí nói ra sự thật và tôn trọng sự thật là điều tối thượng. Do vậy tôi luôn phải nỗ lực lao động, phấn đấu để nhận được những đánh giá tốt của các nhà báo. Nhưng phải thừa nhận rằng bao năm qua, Chiều Xuân luôn được các nhà báo ưu ái, yêu quý.
Trong công việc tôi đã từng gặp những phóng viên đưa tin chưa chuẩn xác hay chọn những cái tít gây sốc. Ở tuổi này chúng tôi cũng đã trầm lắng hơn nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc phóng viên viết về mình mà bản thân Chiều Xuân khi đọc lại thấy dường như các bạn không hiểu gì cả. Song rất may các bạn có trao đổi lại nên tránh những bài viết không chuẩn.
Tôi cố gắng làm nghệ sĩ nghiêm túc bởi cuộc sống của người nghệ sĩ kéo dài cả cuộc đời. Qua báo chí, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn làm nghệ thuật rằng sự nghiêm túc không bao giờ thừa vì nó cần cho cả đời làm nghề chứ không chỉ là vật trang trí. Dù có làm nghề bao năm vẫn cần có sự nghiêm túc.
Ảnh: NVCC, tư liệu