Dàn sao ‘Thần điêu đại hiệp 1995’ sau 30 năm

Cổ Thiên Lạc: Chàng Dương Quá lãng tử đến ‘ông trùm’ điện ảnh
Trong ký ức của nhiều khán giả, Cổ Thiên Lạc năm 1995 chính là hiện thân hoàn mỹ của Dương Quá. Đi casting khi chỉ mới 24 tuổi, nhưng vẻ lãng tử, nụ cười tinh quái, làn da trắng trẻo thư sinh của tài tử sinh năm 1970 đã khắc họa trọn vẹn khí chất bất phàm, vừa si tình vừa ngông cuồng của nhân vật. Diễn xuất của Cổ Thiên Lạc đã làm rung động trái tim biết bao người xem, biến Dương Quá trở thành một tượng đài khó có thể thay thế trong lòng người hâm mộ kiếm hiệp. Sau Thần điêu đại hiệp 1995, Cổ Thiên Lạc dần chuyển mình từ “soái ca màn ảnh” sang một diễn viên thực lực với Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian, Thử thách nghiệt ngã 2… cùng hàng chục tựa phim điện ảnh.
Hiện tại, ở tuổi 54, Cổ Thiên Lạc vẫn là một trong những gương mặt nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hồng Kông. Anh không chỉ duy trì sự nghiệp diễn xuất đồ sộ với nhiều dự án điện ảnh đa dạng thể loại mỗi năm, mà còn lấn sân sang vai trò nhà sản xuất thành công. Với vị thế vững chắc, Cổ Thiên Lạc là một trong những diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất tại xứ cảng thơm. Tuy nhiên, vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo của "Dương Quá" năm xưa đã có nhiều thay đổi. Anh sở hữu làn da rám nắng khỏe khoắn và gương mặt nam tính, phong trần hơn. Dù vậy, phong độ và sức hút của Cổ Thiên Lạc vẫn không hề suy giảm, anh vẫn là một quý ông độc thân quyến rũ trong mắt công chúng. Bên cạnh sự nghiệp, Cổ Thiên Lạc còn được biết đến là một nhà từ thiện âm thầm và tích cực.
Lý Nhược Đồng: ‘Cô Cô’ không tuổi và lựa chọn an yên
Lý Nhược Đồng, cái tên gợi nhớ đến hình ảnh Tiểu Long Nữ thanh khiết, thoát tục trong phiên bản Thần điêu đại hiệp năm 1995, đã trở thành một tượng đài nhan sắc và diễn xuất trong lòng khán giả châu Á. Sinh năm 1966, cô gái mang vẻ đẹp thanh khiết này bước vào vai Tiểu Long Nữ ở tuổi 29. Ánh mắt trong veo, nụ cười nhẹ nhàng cùng khí chất băng thanh ngọc khiết của Lý Nhược Đồng hoàn toàn phù hợp với miêu tả của Kim Dung, đưa vai diễn này trở thành đỉnh cao không thể thay thế trong sự nghiệp.
Tuy nhiên, cuộc đời sau ánh hào quang của "Cô Cô" lại không hề bằng phẳng. Trái ngược với vẻ ngoài mong manh, Lý Nhược Đồng đã phải đối mặt với những sóng gió, những mất mát tưởng chừng quật ngã. Mối tình kéo dài cả thập kỷ với một doanh nhân hơn tuổi không có một kết thúc đẹp. Cô đã dành cả thanh xuân, thậm chí gác lại sự nghiệp đang ở đỉnh cao để vun vén cho tình yêu này, nhưng cuối cùng lại nhận về sự bội bạc và tan vỡ. Sự đổ vỡ trong tình cảm đã để lại trong cô một vết thương sâu sắc, dẫn đến những năm tháng chìm trong bóng tối của trầm cảm.
Những năm tháng trầm cảm của Lý Nhược Đồng là một giai đoạn đen tối và khó khăn. Cô từng chia sẻ rằng mình như một cái xác không hồn, mất đi mọi động lực sống. Sự ra đi đột ngột của người cha càng đẩy cô vào vực sâu của tuyệt vọng.
Trong những ngày tháng tưởng chừng không lối thoát, Lý Nhược Đồng đã phải tự mình tìm kiếm ánh sáng. May mắn thay, tình yêu thương của gia đình, bạn bè và đặc biệt là sự xuất hiện của cháu gái đã trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp cô dần vực dậy. Cô bắt đầu tìm đến những hoạt động tích cực như tập thể dục, đọc sách, và dành thời gian cho bản thân. Phòng tập gym trở thành nơi cô trút bỏ những muộn phiền, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.
Bỏ bê làng giải trí nhiều năm nhưng khi gần chạm ngưỡng lục tuần, Lý Nhược Đồng thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình, sự kiện, và luôn sẵn lòng đón nhận những vai diễn mới nếu gặp được kịch bản phù hợp. Với cô, tuổi tác chỉ là con số khi ngày càng trẻ trung thon thả, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.
Phó Minh Hiến: Quách Tương tinh nghịch và nỗi cô đơn tuổi xế chiều
Phó Minh Hiến, nàng Quách Tương lanh lợi, đáng yêu của Thần điêu đại hiệp 1995, từng là “viên ngọc sáng” trong mắt khán giả với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh tinh anh. Ít ai biết “công chúa TVB” sinh năm 1967, tức đã 28 tuổi khi hóa thân thành Quách Phù. Thanh xuân rực rỡ cùng nét tinh nghịch đã giúp cô thổi hồn vào nhân vật, khiến khán giả khó thể ghét bỏ. Sau thành công vang dội của phim, Phó Minh Hiến tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách.
Thế nhưng, khi sự nghiệp đang rực rỡ, cô bất ngờ vướng vào scandal tình ái với một doanh nhân có gia đình, khiến hình ảnh trong sạch bị tổn hại nghiêm trọng. Dần dà, cô rút lui khỏi ánh hào quang, chọn cuộc sống kín tiếng. Ở tuổi ngoài 50, Phó Minh Hiến đối mặt với di chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, nhan sắc phai tàn cùng cuộc sống độc thân lẻ bóng, không còn ai bên cạnh. Từ một Quách Tương rực rỡ, cô giờ đây là cái bóng mờ nhạt, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.
Ngụy Thu Hoa: Hoàng Dung thông minh và những năm tháng cô độc
Ngụy Thu Hoa, người thủ vai Hoàng Dung, từng gây ấn tượng mạnh mẽ với sự thông minh, lém lỉnh và sắc sảo. Ở ngưỡng tuổi 49, người đẹp sinh năm 1946 được mời đóng Hoàng Dung trung niên đa mưu túc trí. Sau Thần điêu đại hiệp, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của TVB, nhưng cuộc sống riêng tư lại không mấy suôn sẻ. Năm 1997, cô kết hôn với một doanh nhân giàu có, tưởng chừng sẽ có cuộc sống viên mãn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tan vỡ sau vài năm, kinh doanh đầy khó khăn do khủng hoảng tài chính năm 1997. Giai đoạn đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Ngụy Thu Hoa.
Hiện nay, Ngụy Thu Hoa hiếm khi xuất hiện trước công chúng, có một cuộc sống khá kín tiếng tại Hồng Kông. Ở tuổi ngoài 60, sức khỏe và trí nhớ của cô đã giảm sút phần nào, khiến cô ít nhận lời đóng phim. Nữ diễn viên chủ yếu dành thời gian cho cuộc sống cá nhân, thích sự yên tĩnh và nhàn nhã, không còn mong đợi vào tình yêu hay hôn nhân.
Lê Diệu Tường: Châu Bá Thông hài hước và hành trình chinh phục đỉnh cao
Lê Diệu Tường, người hóa thân thành “lão ngoan đồng” Châu Bá Thông với nét diễn tinh nghịch, trẻ con, đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả Thần điêu đại hiệp. Ở tuổi 31, chàng trai sinh năm 1964 này mang đến một Châu Bá Thông trẻ trung, hóm hỉnh. Độ tuổi ấy vừa đủ để anh tung hoành trong sự ngây ngô của “lão ngoan đồng”, mở đường cho hành trình chinh phục đỉnh cao sau này.
Tài năng biến hóa trong từng cử chỉ, ánh mắt của anh khiến nhân vật này trở thành một điểm nhấn không thể thiếu. Sau vai diễn ấy, Lê Diệu Tường trải qua hơn một thập niên lặng lẽ với những vai phụ, tưởng chừng sẽ mãi chìm trong cái bóng của dàn sao TVB. Nhưng định mệnh đã mỉm cười khi anh bứt phá với Xứng danh tài nữ (2009), giành giải Thị Đế danh giá và mở ra kỷ nguyên vàng son.
Liên tục 3 lần đăng quang Nam diễn viên chính xuất sắc nhất TVB (2009, 2010, 2012), anh trở thành “ông hoàng” của màn ảnh nhỏ Hồng Kông. Ở tuổi 60, Lê Diệu Tường không chỉ sở hữu sự nghiệp rực rỡ mà còn có một tổ ấm hạnh phúc bên người vợ gắn bó qua bao sóng gió, dù từng trải qua một lần đổ vỡ. Từ Châu Bá Thông ngây ngô, anh đã vươn mình thành biểu tượng của tài năng và ý chí kiên cường.
Trần Khải Thái: Doãn Chí Bình si tình và lối rẽ bình yên
Trần Khải Thái, người thủ vai Doãn Chí Bình - gã đạo sĩ si mê Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 1995, đã để lại dấu ấn sâu đậm khiến khán giả vừa thương vừa giận. Ở tuổi 32 khi đóng Doãn Chí Bình, Trần Khải Thái khắc họa trọn vẹn “kẻ phản diện tình cảm” trong mắt người xem, dù nhân vật mang trái tim chân thành nhưng lạc lối. Với vẻ ngoài điển trai và lối diễn xuất tinh tế, Trần Khải Thái đã khiến Doãn Chí Bình trở thành một mảnh ghép không thể quên trong câu chuyện tình đẫm lệ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ.
Sau Thần điêu đại hiệp, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim của TVB. Hiện tại, ở tuổi 61, Trần Khải Thái vẫn hoạt động trong làng giải trí chủ yếu với vai trò người dẫn chương trình (MC) cho nhiều show truyền hình.
Về đời tư, Trần Khải Thái có cuộc hôn nhân hạnh phúc và kín tiếng kéo dài 27 năm với Trần Ý Hằng, một giáo viên dạy piano. Cả hai đã thống nhất không sinh con từ trước khi kết hôn và trân trọng cuộc sống bình dị, an yên bên nhau. Trần Khải Thái được biết đến là người chồng chu đáo, đảm nhận nhiều công việc nội trợ trong gia đình.
Mặc dù không còn đóng phim nhiều như trước (lần gần nhất được biết đến là trong phim truyền hình Lưới pháp luật cách đây khá lâu), Trần Khải Thái vẫn giữ được sự phong độ và nam tính. Gần đây, vào tháng 3.2025, có thông tin tài tử đã ký hợp đồng với một công ty thu âm và dự kiến phát hành album, cho thấy sự trở lại và niềm đam mê âm nhạc.
Tuyết Lê: Lý Mạc Sầu độc ác và cái kết viên mãn
Tuyết Lê, người thủ vai Lý Mạc Sầu - nhân vật phản diện đầy ám ảnh trong Thần điêu đại hiệp phiên bản 1995, đã khắc họa một hình tượng "Xích Luyện tiên tử" kinh điển, một vẻ đẹp lạnh lùng ẩn chứa sự tàn nhẫn, một ánh mắt vừa quyến rũ vừa đầy hận thù.
Tuy nhiên, cuộc đời thực của Tuyết Lê lại rẽ sang một hướng trái ngược hoàn toàn với nhân vật đầy bi kịch này. Thay vì chìm đắm trong hận tình và sự cô độc như Lý Mạc Sầu, Tuyết Lê lại trải qua những thăng trầm riêng, những lựa chọn cá nhân mạnh mẽ và một cuộc sống đầy nghị lực.
Bước chân vào làng giải trí từ rất sớm, Tuyết Lê từng được nhận xét là một diễn viên sáng giá. Thế nhưng, chuyện tình cảm cá nhân đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến con đường sự nghiệp. Mối tình với tài tử Từ Thiếu Cường, dù không trọn vẹn, đã mang đến cho cô hai người con. Quyết định trở thành mẹ đơn thân sau đó đã cho thấy sự mạnh mẽ và độc lập của Tuyết Lê. Cô từng chia sẻ rằng, dù gặp phải người đàn ông không tốt, nhưng bù lại có được hai người con đáng yêu, và đó là món quà tuyệt vời nhất.
Khác với Lý Mạc Sầu mãi ôm hận tình, Tuyết Lê đã học cách vượt qua những tổn thương trong quá khứ. Cô không để những chuyện buồn chi phối cuộc sống hiện tại. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Tuyết Lê vẫn tận hưởng cuộc sống riêng, dành thời gian cho con cái và thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện. Tuyết Lê cũng giữ mối quan hệ tốt với chị gái là nữ diễn viên nổi tiếng Mễ Tuyết. Hai chị em vẫn giữ liên lạc và ủng hộ nhau trong cuộc sống.
Từ tháng 4.2025, khán giả có thể xem Thần điêu đại hiệp 1995 cùng loạt tựa phim “bất hủ” như Anh hùng xạ điêu (1994), Lộc Đỉnh Ký (1998), Thâm cung nội chiến (2004)... trên FPT Play. Ngoài ra kho phim TVB sẽ được mở rộng với gần 30 phim mới, hơn 1/3 trong số này được FPT Play phát sóng độc quyền và song song với Hồng Kông.