Đàn lợn sắp xuất chuồng bị điện giật chết ở Nghệ An
Trong đêm, hệ thống điện ở trang trại bị rò rỉ khiến đàn lợn 70 con của gia đình anh Vũ Văn Thường (trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) bị chết, gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.
Ngày 4/7, ông Hồ Văn Cậy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An), cho biết một trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn phường vừa bị thiệt hại lớn do đàn lợn 70 con bị điện giật chết.
|
Đàn lợn sắp xuất chuồng bị điện giật chết gây thiệt hại lớn. |
Thông tin ban đầu cho biết trước đó vào sáng 3/7, ông Vũ Văn Thường (trú khối 4, phường Quỳnh Xuân cũ, nay là phường Quỳnh Mai, Nghệ An) ra trang trại lợn của gia đình thì phát hiện 70 con lợn trong các chuồng nuôi bị điện giật chết. Sự việc lập tức được ông Thường trình báo lên chính quyền và Công an phường Quỳnh Mai để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.
Qua điều tra và trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến đàn lợn bị chết là do đường dây điện của trang trại bị rò rỉ. Thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 3-4h sáng.
Vụ việc đã khiến 70 con lợn có trọng lượng trung bình 80-100 kg trong trang trại của gia đình ông Thường bị điện giật chết, gây thiệt hại lớn cho chủ trang trại nuôi.
Trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định do hệ thống điện trong trang trại bị rò rỉ khiến đàn lợn bị điện giật chết. |
“Thời điểm xảy ra sự việc, trong trang trại đang nuôi khoảng 150 con lợn. Việc 70 con lợn bị điện giật chết gây thiệt hại cho chủ trang trại khoảng 700 triệu đồng”, ông Cậy nói.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Thường đã đăng thông tin lên mạng xã hội và kêu gọi người dân đến “giải cứu” để vớt vát lại một ít tiền vốn. Tuy nhiên, số lượng thịt lợn bán được không nhiều. Số lượng lợn còn lại đã được chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
Sách hay về xã hội
Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.
Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.