Đàm Vĩnh Hưng nói về hôn nhân: “Không bao giờ trọn vẹn”

“Cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc gia đình của tôi không bao giờ trọn vẹn” – Đàm Vĩnh Hưng nói.
Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về album mới của mình. Anh nói: “Lúc đầu tôi định làm 10 bài trong album nhưng rồi năn nỉ ekip cho lên 12 bài, thấy dễ chịu quá thế là lên 14 bài luôn.
14 bài là con số cuối cùng của một album. Tôi định lên 15 bài nhưng đĩa nhạc không chứa được nên thôi.
Những bài hát trong album đa phần diễn tả tâm lý, cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc gia đình của tôi không bao giờ trọn vẹn.
Tất cả tình yêu của tôi từ lúc nhỏ, lúc trẻ tới giờ đều không có cái nào trọn vẹn, kể cả niềm vui.
Album này là sự chắt lọc từ nhiều năm qua. Suốt một thời gian dài tôi chưa làm album nhạc trẻ nào vì mải mê đi theo con đường nhạc xưa.
Vì thế, bây giờ tôi quay trở lại với nhạc trẻ, cộng thêm sự ấp ủ 9 tháng trời, đủ để tôi và ekip biên soạn, chọn lọc những gì hay nhất, đẹp nhất, mới nhất để cùng nhau làm nên tác phẩm, món quà đặc biệt cho khán giả, công chúng đã hâm mộ tôi suốt 20 năm qua”.
Được biết, Đàm Vĩnh Hưng đã mời những nhà sản xuất, nhạc sĩ hàng đầu hiện nay để hòa âm cho mình, với số tiền khá lớn. Anh nói: “Đúng là có sự tốn tiền không hề nhẹ ở đây.
Tất cả những bài hát trong album này tôi đã làm hòa âm trước rồi, theo chủ quan của tôi với những người hòa âm quen thuộc. Nhưng khi vào làm việc với ekip, tôi bị đám trẻ phản bác, bác bỏ hết.
Thế là tôi phải lột hết hòa âm cũ ra để làm hòa âm mới, mời nhạc sĩ trẻ về làm. Tôi cứ tưởng chỉ tách phần giọng hát của tôi ra gắn vào hòa âm mới thôi nhưng không được. Tôi phải thu lại một lần nữa để thể hiện lối hát mới, theo tinh thần tươi trẻ, mới mẻ hơn.
Tôi không thể hát lê thê, legato như kiểu cũ mà phải nảy hơn, ít ngân nhiều, rung nhiều như xưa. Tôi phải đợi con ngủ xong mới vào phòng thu. Tôi vào phòng thu từ 10 giờ tối, hát cho nóng giọng tới 11 giờ vào thu, 2 giờ sáng mới ra khỏi phòng thu là chuyện bình thường. Nhưng tôi chỉ được ngủ tới 6 giờ sáng là phải dậy để đưa con đi học”.