Đại úy, ca sĩ Lương Nguyệt Anh nhận hai bằng khen của Bộ Quốc phòng

Được nhận hai bằng khen của Bộ Quốc phòng, ca sĩ Lương Nguyệt Anh hạnh phúc bày tỏ: 'Lại thêm những bông hoa chiến công trong sự nghiệp của người chiến sĩ, nghệ sĩ bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận văn hóa'.
Đại úy, ca sĩ Lương Nguyệt Anh hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân khi vinh dự được nhận hai bằng khen của Bộ Quốc phòng. Theo đó, nữ ca sĩ được trao tặng bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước" và "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc".
Trước đó, vào tháng 1.2025, nữ ca sĩ được Bộ Quốc phòng vinh danh vì thành tích nổi bật trong các hoạt động chào mừng 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Lương Nguyệt Anh hiện là giảng viên khoa Thanh nhạc, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Giọng ca sinh năm 1990 luôn nỗ lực để có thể cân bằng giữa lĩnh vực đào tạo và phát triển âm nhạc.
Năm 2024, cô giành huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc với ca khúc Thương người lính đảo Trường Sa. Đây là ca khúc do chính Lương Nguyệt Anh sáng tác với những cảm xúc đặc biệt trước những vất vả, hy sinh của người lính đảo trẻ. Cũng trong năm này, cô được vinh danh là giảng viên dạy giỏi, tiếp tục chứng minh sự bền bỉ trên cả hai con đường giáo dục và nghệ thuật. Với Lương Nguyệt Anh, tất cả đam mê về âm nhạc đều được dành trọn cho việc giảng dạy và truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên.
Giải nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian chia sẻ: "Tôi là một nghệ sĩ và cũng luôn tự hào là một quân nhân, được khoác lên mình màu áo lính. Vai trò quân nhân giúp tôi luôn biết khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, công việc để vươn lên phấn đấu không ngừng dù ở lĩnh vực nào, nhiệm vụ nào".
Chia sẻ về những dự án sắp tới, Lương Nguyệt Anh cho biết sẽ tiếp tục phát huy sở trường với phong cách âm nhạc âm hưởng dân gian, những bài hát mang tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa dịu dàng, sâu nặng. Với cô, âm nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn là sứ giả kết nối tâm hồn, truyền tải thông điệp nhân văn và bồi đắp tình cảm thiêng liêng với đất nước, với con người Việt Nam. Trong thời gian tới, cô cho biết sẽ trở lại với loạt dự án âm nhạc đã ấp ủ từ lâu như một lời tri ân gửi đến những khán giả luôn đồng hành và chờ đợi.