Đài thiên văn Nobeyama thu hút đông đảo khách tham quan nhờ cơn sốt Conan Movie 28

Từng nằm yên giữa vùng núi Nagano (Nhật Bản), đài thiên văn Nobeyama bất ngờ trở thành điểm đến gây sốt chỉ sau vài khung hình xuất hiện trong Conan: Dư ảnh của độc nhãn.
Trước khi thống trị phòng vé Việt Nam, Conan: Dư ảnh của độc nhãn đã gây tiếng vang ở quê nhà. Tại Nhật Bản, phim thu về hơn 14,4 tỉ yen (tương đương hơn 97 triệu USD) sau 90 ngày công chiếu, trở thành phim ăn khách thứ 19 trong lịch sử điện ảnh nước này.
Đặc biệt, khán giả rất ấn tượng với sự xuất hiện của đài thiên văn Nobeyama trong Conan Movie 28. Từ một điểm đến vắng vẻ, thậm chí từng đối mặt nguy cơ đóng cửa vì thiếu hụt kinh phí, nay nơi đây trở thành một "thánh địa" mới cho người hâm mộ.
Lượng khách đổ về tham quan tăng đột biến
Trong kỳ nghỉ lễ lớn đầu mùa xuân - thời điểm Conan Movie 28 vừa ra mắt vào giữa tháng 4 - nơi đây ghi nhận hơn 18.000 lượt khách, chiếm một nửa tổng số lượng khách tham quan cả năm, gấp 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngày 4-5, con số lên tới 4.470 lượt, mức cao nhất từ trước đến nay trong một ngày.
Giám đốc Nishimura bày tỏ sự vui mừng: "Nếu nhờ Conan mà nhiều người bắt đầu quan tâm đến thiên văn học, thì đó cũng là một bước tiến để nâng cao trình độ khoa học của Nhật Bản".
Khoác lên mình bộ đồng phục học sinh đặc trưng gồm áo blazer xanh đậm và nơ đỏ giống hệt nhân vật Conan Edogawa, anh Nishimura không chỉ cosplay mà còn trực tiếp đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên trong các tour tham quan, nhằm giới thiệu về thiên văn học và truyền cảm hứng khoa học cho người hâm mộ.
Trên X (Twitter), anh cũng tích cực chia sẻ thông tin và hình ảnh để quảng bá rộng rãi hơn về đài thiên văn Nobeyama.
Mục tiêu trong thời gian tới của anh Nishimura là tiếp tục duy trì hiệu năng tối đa cho kính thiên văn, qua đó mở rộng phạm vi quan sát vũ trụ. Anh tin rằng hành trình khám phá những bí ẩn của vũ trụ cũng chính là cách lần theo dấu vết nguồn gốc của sự sống.
"Điều đó đồng nghĩa với việc đặt lại câu hỏi: liệu sự sống ngoài Trái đất có thực sự tồn tại? Tôi nghĩ là có người ngoài hành tinh đấy. Nhưng vũ trụ thì quá rộng, nên chưa gặp được thôi.
Biết đâu khi công nghệ quan sát phát triển hơn nữa, ta sẽ phát hiện ra họ ở đâu đó rất gần. Nghĩ đến điều đó thôi cũng thấy thú vị rồi, đúng không?" - anh Nishimura chia sẻ thêm.