Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.
Hậu Daesung 2025 Asia Tour: D's Wave tại TP.HCM diễn ra ngày 3-5, Daesung (nhóm K-pop Big Bang) "xả" Vlog mukbang (vừa ăn vừa trò chuyện) về những ngày ngắn ngủi nhưng đáng nhớ ở TP.HCM.
Tình yêu bất tận với đồ ăn Việt Nam
Vlog dài khoảng 10 phút nhưng cho thấy tình yêu bất tận của Daesung với ẩm thực Việt Nam. Trước đêm diễn một hôm, anh và ê kíp có dịp khám phá các món Việt tại một quán quen và đi dạo siêu thị.
Anh cho biết thường ghé thăm nhiều nơi khác nhau khi đến một nơi nào đó, nhưng lần này anh trở lại địa điểm mà mình và ê kíp đã có dịp ăn vào năm ngoái.
"Nơi đó có gì đó thật sự níu chân tôi. Có phải sinh tố không?". Rất nhanh chóng, idol đời đầu tìm ra câu trả lời khi nhân viên mang lên một ly sinh tố dừa. "Ối chào, ngon quá", Daesung nói.
Thành viên Big Bang "tu" một hơi hết ly sinh tố dừa, anh còn gọi thêm một ly tương tự uống cho đã thèm.
Daesung vỗ tay liên tục khi ăn chả giò giòn rụm. Nghệ sĩ không ngại cho biết anh đã không ăn gì trước đó để có miếng cắn hoàn hảo đầu tiên. Mình anh có thể ăn hết 10 chiếc chả giò một lúc.
Daesung cũng dành lời khen cải thìa xào và rau muống xào. "Ở đây họ thật sự biết cách nêm nếm tất cả các món. Vị hoàn hảo", anh bày tỏ. Daesung gắp liên tục, khen liên tục, "nhoắng" cái hết sạch đĩa và nói "cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại".
Khi món heo sữa quay ra bàn, anh giơ hai ngón tay trỏ, biểu cảm vui sướng. Daesung khen bánh mì, bánh bao đi kèm có hình trái tim, "chi tiết nhỏ nhưng là điểm nhấn tuyệt vời". Đây chính là lý do anh trở lại đây. Đồ ăn trông chẳng có gì đặc biệt nhưng lại rất ngon.
"Bánh bao và bánh mì mềm mại mà tinh tế. Thịt heo quay ngoài giòn trong mềm hoàn hảo. Vị rất vừa miệng và rất ngon. Chỉ cần chấm bánh vào nước xốt cũng rất tuyệt rồi", anh miêu tả.
Với Daesung, phở bò cay và cua xốt tiêu cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Nghệ sĩ "mách", lấy phần miến bên dưới của món cua xốt tiêu ăn cùng nước phở là một "combo" đỉnh cao.
Sau khi đánh chén một bữa ra trò, Daesung đi siêu thị mua một số loại nước xốt bản địa về cho mẹ và ít hoa quả để ăn trong khách sạn.
Kết thúc Vlog, Daesung cảm ơn khán giả TP.HCM và không quên nói lời hẹn gặp lại.
Daesung, anh mê Việt Nam rồi chứ gì?
Đây không phải là lần đầu thành viên của nhóm Big Bang sang Việt Nam, và cũng không phải lần đầu Daesung bày tỏ sự thích thú với ẩm thực Việt.
Trên một số diễn đàn, khán giả nói vui "anh sang Việt Nam diễn mà cứ tưởng anh đi food tour", "Daesung, anh mê Việt Nam rồi chứ gì?", "lý do tổ chức concert ở Việt Nam là để uống sinh tố dừa"…
Dưới video đăng tải trên kênh YouTube của Daesung, bạn vanhuynh46@ nhắn nhủ: "Oppa, em tin rằng đây không phải là lần cuối anh đến. Hãy đến Việt Nam khi anh muốn, để làm việc hay du lịch, hoặc bất cứ điều gì… Chúng em luôn chào đón anh. Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon, nó đang chờ anh, giống như em, chờ đợi lần sau để được gặp anh".
Nhiều khán giả khác thì bình luận "lần sau sang Việt Nam nhớ dắt theo những người còn lại của Big Bang nhé".