Đã mắt xem trình diễn múa súng, trống hội trong buổi tập trước thềm 30-4

Tối 22-4, tại trung tâm TP.HCM diễn ra màn đồng diễn nghệ thuật chào mừng và hợp luyện diễu binh chào mừng lễ 30-4 hoành tráng, mãn nhãn.
Đây là lần thứ 2 Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng tổ chức hợp luyện trước đại lễ 30-4. Khác với lần đầu chỉ diễn ra hợp luyện diễu binh, diễu hành thì lần này có thêm màn đồng diễn nghệ thuật chào mừng kéo dài 30 phút.
Đặc biệt chương trình có thêm phần biểu diễn múa súng, xếp hình xe tăng, số 50 và biểu tượng chim bồ câu trắng… của đoàn nghi lễ quân đội.
Hôm nay cũng như buổi đầu tiên, hai bên đường Lê Duẩn người dân đứng chật kín, mang theo cờ, hoa để cổ vũ các khối tham gia diễu binh, diễu hành. Đến 18h ngày 22-4, đường nay có cả hàng ngàn người dân đợi xem buổi tổng hợp luyện lần thứ hai. Nhiều gia đình mang theo ghế, bánh, nước uống, tranh thủ kiếm một vị trí đẹp để xem.
Cùng với đó lượng chức năng, công an túc trực từ sớm phân luồng đường, vừa đảm bảo an ninh, vừa hướng dẫn người dân ổn định chỗ ngồi.
Chị Mai Lan, quận 3, TP.HCM nói chị và con trai đến từ 16h chiều để có chỗ xem rõ nhất. "Lần trước gia đình tôi biết quá trễ nên không vào được, rất tiếc. Nay tôi sắp xếp thời gian để đưa con trai đi coi. Cảm xúc rất vui và tự hào".
"Lâu lắm rồi mới thấy TP.HCM có không khí lễ hội như vậy, vừa vui vừa xúc động. Trái tim tôi như đập mạnh hơn khi nghe những bài hát hào hùng vang lên", bác Huy, quận 8, bày tỏ.
Đến sớm thật sớm, chị Len Thị Mai, TP Thủ Đức cho biết từ khoảng 13h chiều cùng ngày gia đình chị cùng gia đình của người quen bắt đầu đi xe công nghệ từ nhà đến đường Lê Duẩn để xem hợp luyện. "Mình có mang theo nước uống và đồ ăn. Không khí ở đây rất nhộn nhịp, cảm giác của mình rất vui và tự hào", chị Mai chia sẻ.
Càng về tối, ánh đèn thành phố hòa cùng tiếng nhạc nền bắt đầu vang lên khiến không khí hào hứng hơn.
Một số hình ảnh hùng tráng màn đồng diễn nghệ thuật chào mừng và hợp luyện diễu binh chào mừng lễ 30-4: