Cựu võ sĩ châm lửa đốt 2 du khách Malaysia gây chấn động thủ đô Bangkok

Một người đàn ông Thái Lan thất nghiệp đã tạt dung môi pha sơn vào người hai du khách Malaysia và châm lửa đốt họ. Vụ việc gây chấn động tại Bangkok.
Theo báo Khaosod English và The Star, vụ châm lửa thiêu người xảy ra vào khoảng 22h tối 7-8 tại ngã tư Ratchaprasong ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Nghi phạm có tên Warakorn Pabtaisong, 30 tuổi, đến từ tỉnh Sa Kaeo. Hai nạn nhân là công dân Malaysia, gồm một người đàn ông tên Ong (26 tuổi) và một phụ nữ tên Gan (27 tuổi).
Theo lời các nhân chứng, Warakorn đã nói chuyện với cặp đôi người Malaysia. Khi cặp đôi này ngồi nghỉ trên bậc thềm của trung tâm thương mại, Warakorn đã tiếp cận, đổ dung môi pha sơn lên cả hai nạn nhân và bật lửa châm khi họ cố bỏ chạy.
Những nhân chứng đã nhanh chóng can thiệp và khống chế kẻ tấn công cho đến khi cảnh sát đồn Lumpini xuất hiện. Tang vật bị thu giữ gồm một chai nhựa 1,5 lít đựng dung môi pha sơn và một bật lửa.
Hai nạn nhân bị bỏng được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Tại đồn cảnh sát, Warakorn đã thú nhận hành vi tấn công và cho biết không có khúc mắc gì với các nạn nhân. Nguyên nhân là stress nặng vì thất nghiệp và đói.
Warakorn từng là một võ sĩ, sau đó chuyển sang làm nhân viên bảo vệ nhưng mới bị sa thải và không thể tìm việc làm mới. Nghi phạm nói với cảnh sát rằng cả ngày hôm đó chưa được ăn gì và điều này càng khiến anh ta căng thẳng và dẫn đến hành vi tấn công.
Các nhà điều tra đang tiến hành khởi tố Warakorn với cáo buộc cố ý gây thương tích. Xét nghiệm ma túy với nghi phạm cho ra kết quả âm tính.
Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Bộ Phát triển xã hội và An sinh nhân dân để hỗ trợ điều tra và thảo luận các biện pháp hỗ trợ.
Cả hai du khách Malaysia hiện trong tình trạng ổn định và giới chức Thái Lan dự kiến sẽ lấy thêm lời khai từ họ trong quá trình điều tra.
Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Malaysia tại Thái Lan Bong Yik Jui đã đến thăm các nạn nhân. Ông cho biết anh Ong đã được đưa vào khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện đa khoa Cảnh sát, trong khi cô Gan đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học King Chulalongkorn.
"Anh Ong bị bỏng cấp độ hai ở phần thân trên, cả trước và sau. Các vết thương được coi là nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn cô Gan bị bỏng cấp độ hai 36%, nhưng tình trạng của cô ấy đã ổn định và tỉnh táo", ông chia sẻ thông tin.