Cựu thượng úy trinh sát xúc động kể chuyện 2 lần được gặp Bác Hồ

Ở tuổi 85, ông Nông Khánh Tôn (Đắk Lắk) kể chi tiết, rành mạch 2 lần được gặp Bác Hồ với tất cả lòng tin yêu và sự tôn kính.
XEM CLIP: Ông Nông Khánh Tôn kể về lần đầu tiên được gặp Bác Hồ
Ông Nông Khánh Tôn (1940), người dân tộc Tày, quê quán xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), hiện sinh sống cùng vợ con ở khối 14, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ông Tôn là người vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ trên 2 cương vị khác nhau.
Ông Tôn kể lại lần đầu tiên được gặp Bác Hồ, vào năm 1961, khi ông đang học lớp 7. Hôm đó, Bác Hồ có chuyến công tác về thăm hang Pác Bó. Địa phương đã cử một số học sinh cùng ra đón Bác Hồ, trong đó có ông Tôn.
Theo lời kể của ông Tôn, trong một lần Bác Hồ về thăm Cao Bằng, khi ô tô dừng tại ngã tư Đôn Chương (huyện Hà Quảng), dù chỉ còn khoảng 7km nữa là tới hang Pác Bó nhưng đoạn đường còn lại quá khó khăn, xe không thể đi tiếp.
Lúc này, huyện Hà Quảng đã chuẩn bị một con ngựa để Bác di chuyển vào hang. Tuy nhiên, thấy con ngựa quá gầy, Bác từ chối và nói: “Thương nó quá, Bác không đi đâu.”
Sau đó, Bác quay sang nói với mọi người: “Các chú, các cháu cùng Bác đi bộ vào hang Pác Bó.” Mọi người vui mừng đi theo Bác. Trong đoàn hôm ấy có cả nhà thơ Tố Hữu và nhiều lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.
Trên đường đi, Bác vừa trò chuyện, vừa căn dặn mọi người phải biết tiết kiệm gạo, thực phẩm để dành cho bộ đội đang chiến đấu ở miền Nam. Bác cũng nhắn nhủ học sinh phải chăm ngoan, học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội.
Những lời dặn dò ấy, ông Tôn luôn khắc sâu trong tâm trí.
Lần thứ hai ông được gặp Bác là vào năm 1964. Khi ấy, ông là tiểu đội trưởng một đơn vị trinh sát, được cử xuống Phủ Chủ tịch (Hà Nội) đón Bác về Thái Nguyên chúc Tết nhân dân dịp đầu năm.
Trong chuyến đi này, Bác đi xe riêng, còn xe của đơn vị ông Tôn đi sau làm nhiệm vụ bảo vệ. Dù không có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp, ông vẫn nhớ như in hình ảnh Bác ân cần hỏi thăm, chuyện trò cùng bà con.
“Tôi may mắn được gặp Bác hai lần và rất ấn tượng với cách xử lý tình huống cũng như tình cảm mà Bác dành cho mọi người. Chi tiết Bác từ chối đi ngựa vì thương con ngựa gầy khiến tôi và mọi người đều xúc động. Những lời dặn dò của Bác, tôi luôn khắc ghi trong tâm khảm”, ông Tôn chia sẻ.
Quyết tâm vào bộ đội sau khi gặp Bác Hồ
Lần đầu gặp Bác Hồ vào năm 1961, được nghe Bác căn dặn học sinh phải học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội, những lời nói giản dị nhưng sâu sắc ấy đã thôi thúc trái tim chàng thanh niên Nông Khánh Tôn quyết tâm trở thành anh bộ đội Cụ Hồ, cống hiến sức lực và trí tuệ cho đất nước.
Với ý chí đó, năm 1962, dù đang học dở lớp 7, ông Tôn đã âm thầm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Không báo với gia đình, bạn bè hay người thân, ông trúng tuyển vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang (tiền thân của Bộ đội Biên phòng ngày nay). Chỉ đến khi xe chở các tân binh đi qua làng, người thân thấy ông vẫy tay từ trên xe mới hay ông đã vào bộ đội.
Ông từng công tác tại nhiều đồn Biên phòng thuộc các tỉnh phía Bắc, sau đó về đồn Biên phòng Lũng Nặm (Cao Bằng).
Năm 1969, ông Tôn kết hôn với bà Mai Thị Đàn (sinh năm 1947, cùng xã). Họ có với nhau 4 người con, tất cả đều trưởng thành và làm việc trong các cơ quan nhà nước.
Năm 1983, ông Nông Khánh Tôn nghỉ hưu với quân hàm Thượng úy, kết thúc hơn 20 năm binh nghiệp (1962-1983). Trong suốt chặng đường ấy, ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương vì những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Đến năm 1991, hai vợ chồng ông chuyển vào Đắk Lắk sinh sống. “Gia đình tôi, từ nội đến ngoại, đều theo cách mạng, theo Đảng, theo Bác Hồ. Giờ đây, con cái đã trưởng thành, các cháu thường xuyên về sum vầy cuối tuần, vợ chồng tôi thấy rất mãn nguyện”, bà Đàn tự hào chia sẻ.