Cựu giám đốc FBI kể về hoàn cảnh nghĩ ra dãy số 8647

Hôm 15/5, cựu giám đốc FBI James Comey đăng trên Instagram bức ảnh con số 8647 được tạo thành từ vỏ sò trên cát cùng chú thích "hình xếp bằng vỏ sò tuyệt đẹp trên bãi biển mà tôi đang đi dạo".
Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 20/5, cựu giám đốc FBI James Comey kể lại rằng khi ở bãi biển cùng vợ, người từng làm nhân viên phục vụ, bà đã nói cho ông biết số 86 được dùng trong bếp để chỉ việc loại một món ăn ra khỏi thực đơn.
"Và tôi đã nghĩ đó là thông điệp chính trị thông minh. Tôi không hề và tới giờ cũng không nghĩ nó liên quan tới bạo lực", cựu giám đốc FBI khẳng định. "Tôi không muốn dính líu tới chuyện đó, đó là lý do tôi gỡ bài đăng".
Bức ảnh gây ra nhiều tranh cãi vì bị nghi là thông điệp kêu gọi ám sát Tổng thống Donald Trump. Từ điển Merriam-Webster cho biết con số 86 theo tiếng lóng nghĩa là "loại bỏ" hoặc "từ chối phục vụ". Từ điển này lưu ý những nghĩa mới nhất được áp dụng bao gồm cả "giết", nhưng họ không nhập nghĩa trên vì "nó tương đối mới và ít được sử dụng".
Con số 47 tương ứng với nhiệm kỳ hai của ông Trump, Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 16/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Comey kêu gọi ám sát mình.
Bộ An ninh Nội địa và Sở Mật vụ đã mở cuộc điều tra về bài đăng. Khi được hỏi về việc Sở Mật vụ thẩm vấn ông, ông Comey khen ngợi các quan chức cơ quan này là người chuyên nghiệp, đặt ra những câu hỏi đúng để tìm hiểu lý do ông đăng dãy số gây tranh cãi.
Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn 2013-2017 và bị Tổng thống Trump sa thải 4 tháng sau khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu. FBI khi đó đang điều tra cáo buộc về quan hệ giữa Nga với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump. Cựu giám đốc FBI hiện là nhà văn chuyên viết truyện về tội phạm và đang quảng bá cho cuốn sách mới.
Ngọc Ánh (Theo CNN, AP)