Cựu binh gần 20 năm "góp nhặt quá khứ"

Trong gian phòng khách rộng hơn 50m2, cựu chiến binh Nguyễn Trung Hoàn (SN 1948), thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, bài trí hàng trăm kỷ vật chiến tranh. Đây như "bảo tàng thu nhỏ" được ông gìn giữ suốt hàng chục năm qua.
Ông Hoàn từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Năm 2007, trong một lần tình cờ thăm lại chiến trường cũ ở Tây Nguyên, ông được đồng đội tặng những hiện vật như mũ cối, vỏ đạn. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng đi sưu tầm các hiện vật chiến tranh, để trưng bày tại nhà cho bạn bè tham quan.
Ban đầu, ông cùng vợ đi đến nhiều nơi, gặp lại đồng đội cũ để "góp nhặt quá khứ". Sau này, những người đồng đội quen dần, thường xuyên gửi hiện vật ra Thanh Hóa để ông trưng bày.
Gần 20 năm sưu tầm, đến nay ông Hoàn sở hữu bộ sưu tập hơn 300 hiện vật, chủ yếu là vỏ đạn, bình bi đông, cà mèn, điện thoại thông tin và quân tư trang...
Nhiều hộp cà mèn của chiến sĩ năm xưa được ông treo cẩn thận trên giá.
Ông Hoàn cho biết, các kỷ vật mà ông đang sở hữu thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong đó, có cả những kỷ vật của những đồng đội đã hy sinh. Với ông, khi nhìn ngắm những kỷ vật, ông như được sống lại những năm tháng hào hùng nơi chiến trường khốc liệt.
"Mỗi kỷ vật là một kỷ niệm riêng. Khi ngắm nhìn những kỷ vật, tôi cảm nhận được như đồng đội mình đang ở bên cạnh", ông Hoàn nói.
Chiếc nồi được sử dụng để nấu trên bếp Hoàng Cầm trong thời chiến.
Chiếc mũ cối thời chiến - đây là một trong những hiện vật mà ông Hoàn được một đồng đội cũ tặng.
"Tôi muốn lưu giữ những kỷ vật này cho đến hết đời. Việc sưu tầm kỷ vật không chỉ là đam mê, mà mục đích tôi hướng tới là để con cháu sau này hiểu được những giá trị lịch sử. Khi nhìn những kỷ vật, mọi người sẽ tưởng nhớ đến những công lao, hy sinh to lớn mà ông cha đã trải qua, để có được hòa bình như ngày hôm nay", ông Hoàn bày tỏ.
Trong bộ sưu tập của ông Hoàn, có hàng chục chiếc bình bi đông cũ.
Chiếc đài cassette được bộ đội sử dụng trong thời chiến.
Hàng chục thùng đựng đạn được ông Hoàn dày công sưu tầm từ nhiều vùng miền trên đất nước.
Theo ông Hoàn, dù năm nay đã 77 tuổi, nhưng ông vẫn say mê với sở thích sưu tầm kỷ vật chiến tranh.
"Hiện nay, gian trưng bày các hiện vật còn là nơi để tôi và các hội viên trong hội cựu chiến binh cùng nhau ôn lại những năm tháng gian khó nơi chiến trường khốc liệt. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và sưu tầm thêm các kỷ vật để bộ sưu tập được phong phú, đa dạng hơn", ông Hoàn nói.