Cuộc sống khó tưởng tượng của cô gái cao nhất thế giới: Cao tới 2,15m, hãng hàng không quốc gia phải thay đổi 1 chi tiết trên máy bay để phục vụ

Người phụ nữ cao nhất thế giới, Rumeysa Gelgi, mới đây chia sẻ rằng cô đã phải mua tới 6 ghế máy bay mỗi lần di chuyển do vóc dáng quá khổ của mình.
Rumeysa, cao 2,15 mét (7 feet 0,7 inches), hiện sống tại tỉnh Karabük, Thổ Nhĩ Kỳ với nghề lập trình viên web làm việc tự do. Cô mắc hội chứng Weaver, một tình trạng hiếm gặp khiến cơ thể phát triển quá mức. Cô thường phải sử dụng xe lăn hoặc khung tập đi để di chuyển.
Dù đầu năm nay, Rumeysa đã tiết lộ kế hoạch đặt chân đến mọi quốc gia sau sinh nhật tuổi 28 nhưng việc di chuyển với cô lại không hề dễ dàng, đặc biệt khi cô không thể ngồi trên ghế máy bay thông thường mà phải nằm cáng suốt hành trình do chiều cao quá khổ.
Để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của cô, hãng Turkish Airlines đã tháo 6 ghế ngồi trên một chuyến bay và thay bằng cáng thiết kế riêng. Nhờ đó, vào tháng 9/2022, cô đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ San Francisco đến California – trải nghiệm mà cô mô tả là "hoàn hảo từ đầu đến cuối".
Từ đó đến nay, Rumeysa đã bay ít nhất một lần mỗi năm trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ – một trong số rất ít hãng có dịch vụ dành cho người đặc biệt như cô.
Dù đã từng đến thăm nhiều nơi như Tây Ban Nha, Ý, Mỹ và Anh nhưng hành trình của cô gái cao nhất thế giới vẫn đầy trở ngại. Rumeysa tiết lộ: cô phải có mặt trước chuyến bay 4 tiếng, gặp đội ngũ y tế và tự chi trả toàn bộ chi phí cho 6 ghế máy bay, tương đương giá của cả dãy ghế.
Cô đã phải mua 6 vé máy bay để thực hiện hành trình của mình
Không chỉ máy bay, cô cũng chưa thể trải nghiệm đi tàu hỏa hay xe buýt do kích thước khác biệt. Ngoài ra, một thách thức khác khi du lịch với Rumeysa là việc tiếp cận các địa điểm lịch sử hoặc nổi tiếng, vốn ít có lối đi cho người khuyết tật.
Cô chia sẻ: "Đôi khi, tôi cảm thấy khó chịu khi phải kiềm chế ham muốn khám phá những nơi tuyệt vời và đắm mình trong lịch sử của bản thân. Với cột sống đã được cấy ghép, ngay cả một cú ngã nhẹ cũng có thể cực kỳ nguy hiểm. Nếu nơi nào không có lối tiếp cận phù hợp, tôi buộc phải từ bỏ để tránh rủi ro không cần thiết."
Rumeysa hy vọng sẽ khám phá các khu vực tại Đông Á như Tokyo, Kyoto, Thượng Hải và Seoul trong tương lai. Nhưng hơn cả, ước mơ lớn nhất của cô là được thăm khu phố cổ Safranbolu, một di sản văn hóa tại quê nhà: "Dù sống rất gần, nhưng tôi vẫn chưa thể đến đó. Đường đến đó quá khó khăn.”
Nguồn: Daily Mail