Cuộc hội ngộ của các cô gái cao dưới 1,5 m

Có một hội nhóm đặc biệt dành cho những cô gái "nấm lùn" cao dưới 1,5 m, mang đến không gian kết nối, chia sẻ và truyền cảm hứng để mọi người tự tin hòa nhập.
Kết nối những chị em nhỏ bé
Cuối tuần, tại quán cà phê số 79 Trần Hưng Đạo, P.Bến Thành, TP.HCM (trước là P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM), một buổi gặp gỡ đầy thú vị đã diễn ra. Khi người viết tới, nhân viên nhanh chóng hướng dẫn đến căn phòng được đặt trước dành riêng cho các "chị đẹp". Trong phòng là những cô gái trong trang phục váy áo xinh xắn đang sôi nổi trò chuyện. Họ trao đổi kinh nghiệm sống, chia sẻ địa chỉ mua sắm quần áo, giày dép phù hợp cho người "nấm lùn", bí quyết phối đồ tôn dáng, mẹo chọn giày để trông cao hơn và cả những dòng xe tiện lợi cho vóc dáng nhỏ nhắn. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, họ luôn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.
Chủ nhiệm CLB là Nguyễn Thị Kỳ Hoa (28 tuổi), ngụ đường Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long, TP.HCM (trước là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chia sẻ cô chỉ cao vỏn vẹn 1,4 m, nặng 35 kg. Trước đây, Hoa từng tự ti vì hiếm khi gặp ai có chiều cao tương tự hoặc thấp hơn mình. "Trong công việc và cuộc sống, mình luôn cảm thấy nhỏ bé, tìm quần áo, giày dép… cũng khá khó khăn vì không có size vừa người. Nhưng một lần đăng video chia sẻ về chiều cao lên mạng, mình bất ngờ nhận được nhiều bình luận và tin nhắn từ những người cũng có vóc dáng nhỏ nhắn. Họ chia sẻ rằng bản thân chỉ cao 1,42 m, 1,45 m… Lúc ấy, mình mới biết rằng à thì ra cũng có nhiều cô gái bé nhỏ, cũng từng gặp trở ngại giống mình", Hoa bộc bạch.
Từ đó, Hoa nảy ra ý tưởng lập nhóm để kết nối những cô gái có chiều cao khiêm tốn, giúp họ vượt qua tự ti và lan tỏa tinh thần lạc quan.
Hoa chia sẻ: "Mình muốn các bạn biết ngoài kia còn nhiều người có chiều cao khiêm tốn, để không ai cảm thấy đơn độc. Qua những buổi giao lưu, mọi người nhận ra mình không phải là duy nhất có vóc dáng này, từ đó vượt qua tự ti, sống tích cực và lan tỏa cảm hứng. Các bạn chưa tự tin có thể nhìn những thành viên khác như tấm gương để yêu đời hơn".
Hiện tại, nhóm có tới gần 1.000 thành viên từ Nam ra Bắc, thậm chí có cả những chị em sinh sống ở nước ngoài theo dõi online. Những dịp cuối tuần, nhóm tổ chức gặp mặt ở các quán cà phê khu trung tâm thành phố để các thành viên có điều kiện giao lưu, kết bạn với nhau.
"Mình rất bất ngờ khi thấy các bạn từ Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là TP.HCM), Đồng Nai... vẫn vượt đường xa đến tham gia. Có chị ở nước ngoài cũng tranh thủ ghé chơi khi về VN. Chúng mình chia sẻ những điều thú vị từ cách chăm sóc bản thân đến những câu chuyện truyền cảm hứng", Hoa cho biết.
Buổi họp mặt đầu tiên chỉ có 10 người, rồi số lượng thành viên dần tăng sau khi mọi người rủ bạn bè, người quen tham gia. "Lần đầu tiên mình thấy mình không còn "tí hon" nữa. Có những người bạn "cùng size" khiến mình cảm thấy tự tin hơn. Mình hy vọng nhóm sẽ giúp các bạn vượt qua tự ti, sống lạc quan và yêu thương bản thân", Hoa cho hay.
Trong buổi gặp gỡ, nhiều thành viên kể rằng khi đăng ảnh tham gia nhóm lên mạng xã hội, bạn bè họ vô cùng bất ngờ vì sự tồn tại của hội: "Có người nói đó giờ tưởng cao một mét bẻ đôi đã là thấp rồi, không ngờ có hội dành riêng cho những người cao 1,4 m". Hay một người khác chia sẻ bạn bè của cô khen hội này sao toàn các cô gái xinh xắn, biết cách phối đồ để tôn dáng, nhìn không thấy thấp bé chút nào.
Chủ nhiệm CLB gửi gắm: "Chiều cao không phải điều chúng ta chọn được khi sinh ra, nhưng các bạn nữ nhỏ nhắn rất dễ thương, tạo cảm giác muốn được che chở. Nếu có vóc dáng nhỏ, đừng tự ti. Hãy chọn quần áo phù hợp, kiểu tóc, cách trang điểm làm điểm nhấn. Ăn uống lành mạnh, tập thể dục, sống khoa học để cải thiện vóc dáng, làn da và tinh thần. Thần thái tự tin là điều không phải ai cao cũng có được. Quan trọng hơn, hãy vun đắp tri thức, cách sống và giao tiếp. Đó mới là giá trị thực sự. Hãy yêu lấy chính mình và không ngừng hoàn thiện bản thân".
Ngoài buổi gặp gỡ tại TP.HCM, sáng cùng ngày, một buổi offline khác cũng được tổ chức tại Hà Nội, tạo thêm "đầu cầu" kết nối cho các thành viên phía bắc.
Hãy cùng tự tin và tỏa sáng
Thành viên Lê Trần Thiên Phước (29 tuổi), ngụ Sydney (Úc), biết đến nhóm qua mạng xã hội và háo hức tham gia buổi gặp gỡ khi về VN. Với chiều cao 1,43 m, Phước bất ngờ khi gặp nhiều cô gái có vóc dáng tương tự mình. "Hồi giờ mình nghĩ mình nhỏ, nhưng gặp các bạn, mình thấy mọi người thân thiện, hòa đồng, mỗi người có vẻ đẹp riêng và rất tự tin. Nếu gặp ai có chiều cao tương tự, mình sẽ giới thiệu về hội ngay", Phước nói.
Phước cũng chia sẻ những bất lợi của người có chiều cao khiêm tốn: "Có lần đi gặp khách hàng lớn, họ không muốn tiếp chuyện vì nghĩ mình quá nhỏ và non trẻ. Sau khi giải thích, mọi chuyện mới suôn sẻ. Ngoài ra, một số đồ dùng ở Úc thiết kế cho người cao to như bếp nấu, khiến mình phải kê ghế để sử dụng. Tuy nhiên, mình học cách biến khó khăn thành động lực, chăm chút ngoại hình và phát triển kỹ năng giao tiếp để tạo ấn tượng tốt". Chia sẻ này đã được các chị em vỗ tay rần rần.
Trong khi đó, chị Trịnh Thị Mỹ Linh (35 tuổi), giáo viên tại Nhóm lớp mầm non độc lập Tuệ Minh, P.Tam Phước, Đồng Nai (trước là P.Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), lại thấy chiều cao 1,45 m của mình là một lợi thế. "Nhờ thân hình nhỏ nhắn, đi đâu mình cũng được yêu thương, ưu ái. Tuy nhiên, trước đây mình từng tự ti vì khó chọn quần áo, giày dép, ngại đến chỗ đông người, sợ ánh mắt tò mò. Thế nhưng mẹ và chồng là nguồn động viên lớn. Mẹ mình bảo rằng mình thấp nhưng mặc đồ cân đối, mũi cao, nụ cười duyên. Còn chồng hay dẫn mình đi tiệc, gặp bạn bè, giúp mình hòa nhập hơn. Anh luôn trân trọng mình, nói rằng ngoại hình không quan trọng", chị Linh nói.
Chị Linh còn kể nhờ tham gia nhóm, chị học được cách chọn đồ và trang điểm phù hợp, giúp bản thân tự tin hơn. "Mỗi lần đi họp nhóm, mình như được tiếp thêm năng lượng. Các bạn trẻ trong nhóm rất sáng tạo, chia sẻ nhiều mẹo hay, từ cách phối màu quần áo đến kiểu tóc giúp gương mặt sáng hơn. Mình cảm thấy như trẻ ra vài tuổi", chị cười nói.