Nhảy đến nội dung
 

Cuộc đời 'bà hoàng phế liệu' và hành trình gây dựng đế chế tỷ đô

 

Trương Nhân sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông. Cha mất sớm, bà là con cả nên từ nhỏ đã phải lo lắng đủ việc trong ngoài, kiếm tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống và nuôi 6 người em.

Dù cuộc sống vất vả nhưng Trương Nhân không ngừng học hỏi. Khi Trung Quốc khôi phục lại chế độ thi đại học, bà thi đậu ngay lần đầu và chọn lĩnh vực tài chính kế toán đang rất thịnh hành lúc bấy giờ.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 25, bà được nhận vào làm kế toán cho một công ty ở Thâm Quyến. Khi đã tích luỹ được kinh nghiệm, bà chuyển sang một công ty liên doanh khác và được thăng lên làm giám đốc thương mại.

Công ty nhiều lần cử bà đến Hong Kong làm việc. Tại đây, bà có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp tái chế giấy phế liệu.

Thời điểm đó, các loại cây có thể dùng làm giấy ở Trung Quốc vô cùng khan hiếm. Nguyên liệu sản xuất giấy cao cấp như giấy phế liệu và bột gỗ đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.

Nhận ra tiềm năng vô hạn của thị trường tái chế giấy phế liệu, cộng thêm việc cảm thấy đời sống văn phòng quá đỗi nhàm chán, bà quyết định nghỉ việc trong sự phản đối của tất cả người thân.

"Con không muốn sống như vậy cả đời. Con không thể cứ bám dính ở mảnh đất Quảng Đông này mãi được", Trương Nhân khẳng định chắc nịch khi cố gắng thuyết phục mẹ tin tưởng vào quyết định của mình.

Cố gắng chạy vạy khắp nơi, Trương Nhân mang theo 30.000 Nhân dân tệ (hơn 105 triệu đồng) tới Hong Kong với hy vọng có thể tạo dựng được tên tuổi của bản thân ở một vùng đất mới. 

Trương Nhân thuê một căn phòng rộng vài m2 để làm chỗ ngủ ban đêm. Ban ngày, bà kéo chiếc xe 3 bánh cũ, bươn trải khắp các ngõ phố để thu mua giấy vụn. Bữa trưa, bà chỉ ăn vội chiếc bánh bao hấp kẹp dưa chua. 

Vì chưa có kinh nghiệm nên Trương Nhân gặp vô vàn khó khăn. Nhiều lô giấy bà thu mua bị mục ướt và có lẫn rác nên không thể tái chế.

Sau khi phát hiện ra vấn đề, bà cẩn thận kiểm tra từng mảnh giấy mỗi khi thu gom giấy lộn. Dần dần, bà có kinh nghiệm nên chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay giấy nào dùng được, giấy nào không.

Khi công việc đang dần đi vào ổn định thì Trương Nhân lại vấp phải sự cạnh tranh của những "thế lực xấu". Bà thường xuyên nhận được những cuộc gọi đe dọa, gây lộn, thậm chí còn bị dọa đốt nơi tập kết giấy.

Không nhân nhượng, Trương Nhân đã trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Lúc này, các "đối thủ" nhận ra rằng người phụ nữ này quả thực không dễ đối phó nên lảng dần và không còn gây rắc rối cho bà nữa.

Sau sự việc này, Trương Nhân trở nên nổi tiếng ở Hong Kong. Bà liên tiếp nhận được lời mời hợp tác từ một loạt xưởng giấy có tiếng.

Trương Nhân luôn cố gắng đưa giấy thải tái chế từ Hong Kong về đại lục. Giá thành của loại giấy này không cao, nhu cầu thị trường cũng rất lớn. Lúc này, bà đã thay chiếc xe 3 bánh cũ bằng 1 chiếc xe tải nhỏ, cùng một xưởng tập kết với hơn 20 người đồng hành.

Tuy nhiên, bà chưa hài lòng với những gì đã đạt được. Bà cho rằng bản thân chủ động được nguồn cung thì sao không tự mình đứng ra sản xuất giấy.

Tới năm 1988, bà Trương thành lập công ty giấy đa dụng đầu tiên của mình mang tên "Đông Quan Trung Nam" tại Đông Quản, Quảng Đông.

Vì vốn đầu tư hạn chế, nhà máy chỉ có thể nhập những thiết bị rẻ và cũ. Bà đi khắp nơi tìm đối tác đầu tư. Đây cũng là cơ duyên giúp Trương Nhân gặp được Lưu Danh Trung, người sau này trở thành chồng bà.

Trong một lần đi du lịch, 2 vợ chồng Trương Nhân nhìn ra tiềm năng rộng mở ở thị trường Mỹ. Họ quyết định thành lập một công ty tái chế giấy thải tại Mỹ, sau đó chuyển về nhà máy sản xuất ở Trung Quốc.

Công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh khiến Trương Nhân được mệnh danh là "Bà hoàng phế liệu". Năm 1996, sau 6 năm kinh doanh tại Mỹ, Trương Nhân trở về Trung Quốc và đầu tư 110 triệu Nhân dân tệ (hơn 385 tỷ đồng) để thành lập công ty giấy Cửu Long (Nine Dragons Paper) ở Đông Quan.

Năm 2005, Nine Dragons Paper đã vượt qua Chenming Paper trở thành "đầu rồng" về sản xuất giấy ở Trung Quốc, thứ 2 ở châu Á và thứ 8 trên thế giới.

Năm 2006, Nine Dragons Paper được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong. Với tài sản 4,1 tỷ USD (hơn 106 nghìn tỷ), Trương Nhân trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc theo Hurun Rich List.

Đến năm 2024, với khối tài sản ròng ấn tượng, bà tiếp tục góp mặt trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất châu Á.

*******************************************