Cung thiếu nhi Khánh Hòa kết nối con người với đô thị

Cung văn hóa thiếu tỉnh Khánh Hòa với phần mái uốn lượn như chiếc khăn quàng đỏ, tổng mức đầu tư hơn 544 tỷ đồng, khánh thành sáng 1/6. Công trình gồm 8 khối nhà, gồm: nhà hát măng non - trái tim của dự án, khu học cho các lớp năng khiếu, khu hành chính và nội trú, cung thể thao, cụm sân thể dục ngoài trời, hồ bơi, quảng trường và khu vui chơi thiếu nhi. Công trình này do Nhà Vui chủ trì thiết kế, tạo sự quan tâm trong cộng đồng.
Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, chủ nhiệm dự án - tác giả thiết kế, chia sẻ về hành trình kiến tạo không gian này, cũng như triết lý làm nghề của ông và đội ngũ.
- Vì sao ông chọn hình tượng "hạt mầm" và "khăn quàng đỏ" cho công trình này?
- Hạt mầm là biểu tượng đẹp nhất của sự khởi đầu, phát triển và hy vọng. Tôi muốn Cung thiếu nhi Khánh Hòa như một mầm sống, tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực. Hình khối cong lấy cảm hứng từ hạt mầm, chồi non tạo nên một không gian thân thiện, gần gũi với trẻ em và cộng đồng.
Khăn quàng đỏ trên mái vòm là biểu tượng đoàn đội thân quen đồng thời là giải pháp kiến trúc thông minh, tạo bóng mát và kết nối không gian xuyên suốt. Khi nhìn thấy trẻ em chạy nhảy dưới mái che, tôi cảm nhận được niềm vui một không gian "biết thở" và gắn kết.
- Quá trình thiết kế và thi công có những thử thách nào?
- Chúng tôi trải qua gần 3 năm rưỡi từ khi đoạt giải đến hoàn thành. Trong đó chỉ 14 tháng thi công với tiến độ rất cao. Hình khối cong mềm đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Từng chi tiết phải xử lý rất tỉ mỉ. Có lúc tôi lo lắng liệu đội ngũ, đặc biệt là các kiến trúc sư trẻ, có thể vượt qua thử thách ấy không.
Thật may, đội ngũ rất chăm chỉ và rất sáng tạo, chủ động tìm giải pháp phối hợp với nhà thầu và chuyên gia kỹ thuật. Tôi rất tự hào khi thấy tinh thần đồng đội, niềm đam mê nghề nghiệp đã giúp chúng tôi hiện thực hóa ý tưởng ban đầu – một kiến trúc vừa hiện đại vừa nhân văn.
- Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của công trình công cộng trong kết nối con người và đô thị?
- Công trình công cộng luôn là trái tim của đô thị, nâng cao chất lượng sống và tạo nên sự gắn bó giữa người dân với không gian chung. Ở đây, chúng tôi muốn tạo ra không gian không chỉ dành riêng cho trẻ em mà còn là điểm dừng chân của cả gia đình và cộng đồng.
Chúng tôi lùi công trình vào sâu để trả lại mặt tiền cho quảng trường, cây xanh, tạo nên "khoảng thở" cho đô thị và mở ra tầm nhìn thông thoáng hướng về Nhà thờ Đá - biểu tượng văn hóa lâu đời. Khi tháo rào chắn, tôi thấy công trình bắt đầu "nói chuyện" với thành phố, góp phần tạo nên nhịp thở mới cho Nha Trang.
- Cảm xúc của ông ra sao khi thấy công trình được đón nhận?
- Khi công trình dần hiện ra, tôi hồi hộp không biết người dân sẽ đón nhận thế nào. Nhưng thực tế, hàng nghìn người đã đến tham quan, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội. Đó là lúc tôi biết kiến trúc đã sống, chạm đến đời sống, cảm xúc của mọi người.
Tôi mong mỗi người đi qua đây, dù không vào bên trong, cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng, tinh thần và sự gần gũi mà chúng tôi gửi gắm qua hình khối, ánh sáng và không gian mở.
- Cung thiếu nhi Khánh Hòa có vai trò như thế nào trong hành trình phát triển của Nhà Vui?
- Ngay từ những ngày đầu lập Nhà Vui, tôi xúc định kiến trúc không chỉ là công trình, mà là không gian sống, ký ức, là thứ tạo ra cảm xúc và sự gắn bó. Một công trình tốt không cần đọc thuyết minh, chỉ cần bước vào là có thể cảm nhận được tinh thần của nó. Tôi gọi đó là kiến trúc "biết thở", "biết sống" và kết nối con người với nơi chốn.
Triết lý này đã theo chúng tôi trong suốt hơn 25 năm qua, từ những ngôi nhà ở đầu tiên đến các công trình công cộng như Cung thiếu nhi Khánh Hòa vừa khánh thành. Triết lý sẽ tiếp tục áp dụng trong các công trình khác đang triển khai như: Khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc, Bảo tàng trung tâm Đà Nẵng...
- Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của kiến trúc sư Việt trong việc định hình không gian sống hiện đại?
- Tôi nghĩ kiến trúc sư Việt Nam - đặc biệt là thế hệ trẻ, đang nắm giữ vai trò rất lớn trong việc định hình tương lai của đô thị và kiến trúc nước nhà. Chúng ta đang bước ra khỏi "cái bóng" của trường phái ngoại nhập để tìm kiếm tiếng nói riêng, ngôn ngữ riêng phù hợp với khí hậu, văn hóa, con người Việt Nam.
Tôi rất tự hào khi thấy các bạn trẻ ngày càng dấn thân, tự tin và sẵn sàng giải các bài toán thực tế. Trong những công trình lớn gần đây, chính các bạn trẻ trong đội ngũ Nhà Vui là người đảm nhiệm vai trò chủ chốt - từ thiết kế, triển khai đến hoàn thiện. Nếu tiếp tục được tạo cơ hội, tôi tin họ sẽ là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng nên một nền kiến trúc Việt hiện đại mà vẫn giàu bản sắc.
(Nguồn: Nhà Vui)