Cùng dân xây dựng mái ấm giữa đại ngàn

Xã miền núi Canh Liên (H.Vân Canh, Bình Định) rộn ràng tiếng nói cười khi những mái nhà mới khang trang mọc lên, thay thế những căn nhà cũ kỹ, tạm bợ.
Người dân nơi đây không giấu được niềm vui mừng khôn xiết vì sau tất cả những ngôi nhà vững chãi ấy là bóng dáng những người lính từng ngày, từng giờ cùng dân dựng nhà, xây đời. Hơn 3 tháng qua, các chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã về với đồng bào xã Canh Liên, cùng người dân xóa đi những mái nhà tạm, mở ra một cuộc sống mới đầy hy vọng.
Trong căn nhà mới khang trang, ông Đinh Văn Trực (53 tuổi, ở làng Kà Nâu, xã Canh Liên) dắt tay từng người khách vào tham quan căn nhà mới của mình. Ngôi nhà rộng 58 m2, xây dựng kiên cố theo kiến trúc nhà sàn truyền thống. "Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà tạm, xiêu vẹo, gió lùa tứ bề. Nay được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình cố gắng gom góp thêm 40 triệu đồng. Nhưng nếu không có bộ đội về giúp, chắc chúng tôi không thể xây được căn nhà đẹp thế này," ông Trực nghẹn ngào.
Không chỉ giúp dân ngày công xây dựng, những người lính còn tự tay xúc từng bao cát, đổ từng mẻ xi măng, gánh từng viên gạch, lợp từng tấm mái. Từ khi đào móng cho đến lúc dựng khung nhà, hoàn thiện, lúc nào cũng có những bàn tay vững chãi, những bước chân cần mẫn của người lính trẻ kề cận bên dân.
"Bộ đội làm gì cũng cẩn thận, chắc chắn, mà lại nhiệt tình lắm. Cái gì dân cần, bộ đội có mặt ngay. Dân làng ai cũng thương bộ đội như người nhà," ông Trực nói.
Xã Canh Liên có địa hình phức tạp, 8 làng nằm rải rác cách nhau hơn chục cây số, đường sá hiểm trở, nhiều đoạn dốc thẳng đứng. Việc vận chuyển vật liệu xây dựng từ trung tâm H.Vân Canh về xã Canh Liên vốn đã rất khó khăn, lại thêm thời tiết đầu năm mưa nhiều, đường trơn lầy, càng gian nan gấp bội.
Dù là ngày nắng đổ lửa hay những ngày mưa dầm dề cũng không ngăn được những bàn tay chai sần tiếp tục trộn hồ, khiêng gạch. Trung sĩ Phạm Văn Chính, chiến sĩ Trung đoàn 739, chia sẻ: "Chúng tôi xác định giúp dân dựng nhà là nhiệm vụ trong thời bình. Dù vất vả đến mấy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bà con là mọi mệt nhọc tan biến".
Mỗi căn nhà được dựng lên là một câu chuyện nghĩa tình được xây đắp, mỗi căn nhà mới ở xã Canh Liên hôm nay đều chất chứa một câu chuyện thấm đẫm tình quân dân.
Không chỉ dựng nhà, các chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định còn cùng dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa mới. Họ đã gieo những mầm xanh hy vọng, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong từng mái ấm nhỏ.
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ trong thời bình của lực lượng vũ trang. Xóa nhà tạm cho dân chính là góp phần củng cố thế trận lòng dân, nền tảng của quốc phòng toàn dân. Đó là trách nhiệm, là nghĩa tình, là vinh dự của những người lính trong thời bình.
Giữa núi rừng Canh Liên, những mùa xuân như đã đến sớm hơn, xanh hơn, ấm áp hơn. Và từ những mái ấm vững bền ấy, những thế hệ mới sẽ lớn lên, vững bước, dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp. Bởi ở nơi đây đã và đang được đắp xây bằng tình người, tình quân dân bền chặt.