Cửa hàng bốc cháy ngùn ngụt, 4 người đang ngủ thoát chết nhờ tiếng hô hoán

(Dân trí) - Lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé ở Hà Tĩnh. Nghe tiếng hô hoán của hàng xóm, gia đình chủ nhà gồm 4 người kịp thời chạy ra ngoài.
Gần 5h ngày 14/5, người dân nhìn thấy đám cháy bùng phát tại căn nhà 2 tầng kết hợp kinh doanh của gia đình anh Lê Văn H. ở thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Lúc này, anh H. cùng vợ và 2 con đang ngủ bên trong. Nghe tiếng nhiều người hô hoán, gia đình 4 người chạy thoát ra ngoài.
Một lúc sau, lửa kèm khói đen bốc lên bao trùm căn nhà kèm nhiều tiếng nổ lớn. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường.
Căn nhà 2 tầng kinh doanh bỉm, sữa, đồ chơi, quần áo mẹ và bé nên có nhiều vật dụng dễ bắt lửa. Việc chữa cháy do đó gặp rất nhiều khó khăn.
Cùng với việc chữa cháy, lực lượng chức năng và người dân di dời tài sản các cửa hàng kinh doanh bên cạnh, ngăn lửa cháy lan.
Đến khoảng 7h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Theo lãnh đạo xã Kỳ Phong, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa của chủ nhà, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.