CSGT Hà Nội hỗ trợ gia đình Đồng Nai đi phượt gặp nạn

Cú ngã khiến con út 6 tuổi của anh bị choáng và gãy tay. Cả gia đình từ Đồng Nai ra Hà Nội, không thông thạo đường sá nên không ai biết bệnh viện gần nhất ở đâu.
Lúc này, đại úy Đặng Văn Trường và thượng úy Đào Minh Nghĩa, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, đang làm nhiệm vụ gần đó đã tiếp cận hiện trường.
Thấy cháu bé bị thương trong khi bố mẹ hoảng hốt, mất bình tĩnh hai chiến sĩ dùng xe đặc chủng đưa con anh Tươi đến Bệnh viện E cách đó gần 2 km, cấp cứu.
Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, trao đổi với gia đình và được biết vợ chồng anh Tươi đang đưa hai con 9 tuổi và 6 tuổi thực hiện ước mơ thăm Thủ đô dịp nghỉ hè. Do kinh tế eo hẹp, xe máy là phương án duy nhất để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi dài hơn 1.500 km từ Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Cảm thông với hành trình vất vả và hoàn cảnh của gia đình, sau khi giúp đưa bé đi cấp cứu, Ban chỉ huy Đội CSGT số 6 đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi và quyết định hỗ trợ một phần viện phí.
"Gia đình từ nơi xa tới, không may gặp nạn khi không thông thạo đường sá. Chúng tôi hy vọng khoản hỗ trợ nhỏ này sẽ giúp gia đình yên tâm chữa trị cho cháu bé, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt", vị đại diện CSGT nói.
Tại bệnh viện, cháu bé được bác sĩ bó bột cố định cánh tay. Chiều cùng ngày, khi sức khỏe ổn định, gia đình anh Tươi làm thủ tục xuất viện, bắt xe khách trở về Đồng Nai.
"Giữa lúc hoạn nạn nhất, chúng tôi được các anh không chỉ giúp đỡ mà còn hỗ trợ cả viện phí. Tình cảm này gia đình tôi sẽ không bao giờ quên", anh Tươi nói.
Quỳnh Nguyễn