Biển báo trên đường Đỗ Tấn Phong, đoạn giao Hoàng Văn Thụ hết 'núp lùm', CSGT công khai ghi hình phạt nguội nhưng hàng loạt xe máy vẫn bất chấp đi sai. Tất cả đều lọt camera của CSGT.
Hàng loạt người chạy xe máy trên đường Đỗ Tấn Phong, đoạn giao Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận, TP.HCM) đã bị CSGT công khai ghi hình phạt nguội sáng nay 27.10.
Đây là giao lộ có biển báo cấm rẽ trái và đi thẳng. Tất cả phương tiện từ đường Đỗ Tấn Phong ra Hoàng Văn Thụ bắt buộc rẽ phải. Dù biển báo rõ ràng, CSGT công khai cầm camera ghi hình phạt nguội nhưng dòng xe vẫn thản nhiên vi phạm.
Đây là địa điểm Báo Thanh Niên từng phản ánh biển báo bị che khuất bởi mái hiên của nhà dân. Mỗi ngày, cả ngàn người chạy xe máy ào ào đi sai, bất chấp biển báo. Ngay sau đó, công an địa phương và CSGT phụ trách địa bàn đã đến xử lý.
Theo ghi nhận của PV, hiện biển báo cấm rẽ trái và đi thẳng tại đây đã "rõ như ban ngày", sắc nét, đúng quy chuẩn và có thể quan sát được từ xa. Thậm chí, khi có CSGT công khai cầm camera ghi hình, hàng loạt người chạy xe máy vẫn đi sai.
Bị CSGT phạt, người vi phạm thừa nhận "đi mỗi ngày"
Sáng 27.10, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) ghi hình phạt nguội xe rẽ trái, đi thẳng tại nơi có biển báo cấm rẽ trái, đi thẳng với loại phương tiện mình đang điều khiển.
CSGT công khai cầm camera đứng trước biển báo ghi hình phạt nguội. Nhiều người chạy xe đến nhìn thấy lực lượng nhưng vẫn bất chấp vi phạm. Tất cả những trường hợp vi phạm đều lọt vào camera của CSGT.
Sau khi trích xuất thông tin, CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm đến các chủ xe.
Khi tuần tra kiểm soát công khai, CSGT cũng dừng xe một số trường hợp vi phạm. Hầu hết các trường hợp được hỏi đều thừa nhận đi qua đoạn đường này mỗi ngày, ngày nào cũng rẽ trái và không hề biết có biển báo cấm.
Chị M. giải thích: "Bình thường ngày nào tôi cũng rẽ. Ai đi tới đây cũng rẽ như vậy mà". CSGT đã chỉ cho chị M. xem vị trí biển báo và giải thích lỗi vi phạm này sẽ bị phạt 700.000 đồng.
Tuy nhiên, chị M. bị CSGT tạm giữ xe vì không xuất trình được GPLX.
Anh K. cũng trình bày: "Tôi không để ý thấy biển, không biết ở đây có biển cấm. Tôi thấy mọi người rẽ nên rẽ theo hết". Ngoài mức phạt 700.000 đồng, anh K. cũng bị CSGT tạm giữ xe vì không xuất trình được GPLX, đăng ký xe.
Nhiều trường hợp khác khi bị CSGT thổi phạt tỏ ra ngạc nhiên, không hay biết vị trí này có biển báo cấm. Đến khi CSGT chỉ biển báo, lập biên bản thì người vi phạm mới tá hỏa nhận ra bấy lâu nay đã đi sai.
Giờ đây, biển báo tại giao lộ đã rõ ràng, đúng quy chuẩn, không còn bị che khuất hay "núp lùm" như trước. Thế nhưng, việc nhiều người vẫn phớt lờ, rẽ trái hay đi thẳng trái phép lại một lần nữa khẳng định ý thức tự giác chấp hành luật trật tự, an toàn giao thông mới là điều quan trọng nhất.















